Gửi một cuộc tình đã cũ!
Gia đìnhGiadinhNet - Có nhiều cuộc tình đã hết hạn yêu chỉ còn là thói quen! Một thói quen khó bỏ! Nó hằn sâu trong nếp nghĩ của mình. Nó khiến mình cứ tưởng là còn yêu.
Kể chuyện tình của ba mẹ mình, cô gái không ngờ câu chuyện được mọi người cảm mến và dành hết lời khen ngợi. Câu chuyện bỗng dưng truyền cảm hứng đến rất nhiều người...
GiadinhNet - Có nhiều cuộc tình đã hết hạn yêu chỉ còn là thói quen! Một thói quen khó bỏ! Nó hằn sâu trong nếp nghĩ của mình. Nó khiến mình cứ tưởng là còn yêu.
Nhìn chiếc ga trải giường một vùng màu đỏ mà tôi thấy sợ hãi và bất lực với người chồng.
Hồi tôi còn đi học, cô giáo hỏi lớp tôi rằng: "Trong ngày của nhà giáo, trong các con có ai biết mang một bông hoa về tặng người thầy đầu tiên của mình không?”.
Nguyệt lật từng tấm ảnh trong cuốn album, đều là ảnh của mẹ cô cả. Khi còn là thiếu nữ, mẹ cô sở hữu nhan sắc tươi tắn và xinh đẹp. Sau đám cưới không lâu, bức ảnh chụp mẹ Nguyệt đột ngột thay đổi một trời một vực.
GiadinhNet - Cháu bé hồi tỉnh nhưng bà nội được một phen hú vía, mãi chẳng thể quên.
GiadinhNet - Thiếu hiểu biết một cách đầy đủ và khoa học không chỉ khiến cho quá trình nuôi con trở nên khó nhọc mà còn khiến người trả giá chính là đứa con.
Hai giờ sáng, anh vẫn ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Tôi bảo anh đi ngủ để giữ gìn sức khỏe nhưng anh lại nói: “Chúng ta ly hôn đi, cô ấy muốn anh ly hôn”.
Linh thẫn thờ nhận ra trong khoảng 1 năm gần đây, Quang thường xuyên làm việc đến khuya. Nhiều khi cô và con ngủ say nên chẳng biết mấy giờ anh mới về phòng ngủ.
Di truyền chỉ là một nửa, nửa còn do giáo dục mà thành. Trẻ em là sản phẩm trực tiếp của môi trường, vậy điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ liên tục nêu gương xấu và dạy con những hành vi không tốt?
Ngày đầu tiên trở về, vừa ăn cơm tối xong, tôi không đợi được nữa, vội vã kéo chồng vào phòng ngủ. Chồng tôi cũng khá hưởng thụ sự chủ động của vợ.
Tùy từng độ tuổi, trẻ phải được học cách làm những việc nhà phù hợp.
"Sáng nay vô tình đi qua cổng trường nơi em dạy, nhác thấy bóng em vừa tới. Em cười tạm biệt chồng, chiếc bụng đã nhô cao sau tà váy rộng. Cô giáo của anh, em sắp được làm mẹ rồi..."
Đã 5 năm trôi qua, chuyện quá khứ tôi không còn nhắc lại cho bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ, tôi lại gặp hoàn cảnh vô cùng oái oăm này.
Bố chồng không ưng món tôi nấu, mắng tôi suốt bữa ăn rồi còn đi nói xấu tôi với láng giềng và trưởng phòng của tôi.
"Chị xem, làm gì có con dâu nào cứ hở tí là đòi về ngoại. Lấy chồng ở đâu thì phải theo đó, chị cũng làm trái luật rồi thiên hạ họ cười vào mặt tôi" - Bà Luyện mắng mỏ Chi.
GiadinhNet - Nhạc sĩ Võ Vang đồng điệu với cảm xúc của tôi. Vì thế tôi hoàn toàn có thể giao phần âm nhạc vở Tượng đài tháng Chạp cho Võ Vang.