Để con mặc tuềnh toàng là hại con
Gia đìnhThử nghiệm của Unicef từng cho thấy, đứa trẻ mặc xấu hầu như không được ai nhòm ngó tới khi đi lạc đường, và ngược lại.
Tôi muốn tổ chức đám cưới xong xuôi rồi mới mua xe cho vợ nhưng cô ấy không chịu.
Thử nghiệm của Unicef từng cho thấy, đứa trẻ mặc xấu hầu như không được ai nhòm ngó tới khi đi lạc đường, và ngược lại.
GiadinhNet - Liên tiếp những câu chuyện đau lòng gần đây khi trẻ nhỏ “học tự tử” trên mạng khiến nhiều cha mẹ giật mình. Tuy được phát hiện kịp thời, nhưng có trẻ giữ được mạng sống, có trẻ lại chẳng thể vượt qua.
Nam thanh niên bỏ người yêu 7 năm để đến với một cô gái khác và ân hận khi nhận ra mình bị "cắm nhiều chiếc sừng".
GiadinhNet - Bà Xuân báo cho con gái biết chuyện Tuấn cặp bồ với cô Lý thủ quỹ. Thật ra thì Ngọc đã láng máng cảm thấy chuyện này rồi. Tình yêu không giả vờ được. Nụ hôn hờ hững, cái ôm hờ hững nói lên tất cả.
Tầm này hơn 20 năm về trước, chị lặn lội 400 cây số đi đánh ghen. Chị nghĩ rằng mình sẽ dồn hết mọi đanh đá, cay nghiệt một đời cho một lần đánh ghen thật hả hê.
Đa số cư dân mạng đều tỏ ra ngạc nhiên, choáng váng và khó hiểu trước tình huống có '1 – 0 - 2' này.
Bố khó chịu, đánh đập mẹ khi thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông khác, còn bày trò để thử lòng chung thủy của mẹ.
Em là bà mẹ đơn thân có 2 con, không hiểu do cái tuổi của em hay do kiếp trước em làm điều sai trái mà giờ kiếp này em lại nhận toàn những khổ đau thế này.
Ngọc phẫn nộ vì sự tử tế giả tạo bấy lâu nay mà anh chồng che giấu.
Mẹ chồng trách tôi tiêu xài tốn kém, đòi đưa cháu về quê nuôi tới khi tròn 2 tuổi.
Mâu thuẫn là một phần của cuộc sống. Vì vậy, con bạn cần phải được trang bị những kĩ năng cần thiết để đương đầu và giải quyết mâu thuẫn.
GiadinhNet - Muốn con thành người tự lập, có trách nhiệm và sống hạnh phúc, cha mẹ cần loại bỏ 5 điều sau trong quá trình nuôi dạy con.
Dạo này, Hà đi sớm về khuya thường xuyên hơn khiến Minh không khỏi nghi ngờ.
Còn đang trong giai đoạn nồng nhiệt sau khi cưới mà chỉ vì một câu lỡ miệng của chị chồng, cô vợ đã sôi máu, xách quần áo bỏ đi.
23 tuổi, mẹ bước ra khỏi cuộc hôn nhân với bao nhiêu vụn vỡ, thất bại. Đến con mẹ cũng không dám giành quyền nuôi vì mẹ biết không thể cho con cuộc sống đầy đủ như khi con ở với nhà nội.
Diệu đi chơi về nhầm đường, nhớ mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ nên không hỏi ai, rút cục đạp xe từ Hải Dương lên Hà Nội.