Vợ treo thưởng 20 triệu đồng để chồng bỏ thuốc lá
Gia đìnhMón thưởng lớn giúp ông Thành, 51 tuổi, ở Bắc Giang, có thêm động lực cai thuốc dù quen hút từ thời trẻ.
Anh ta cấm đoán không cho Linh tự đi đâu, ghen tuông với bất cứ ai thân thiết với cô, kiểm soát tất cả từ trang phục, tóc tai, ăn uống, bạn bè và chi tiêu. Chỉ cần Linh trái lời là chồng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh cô bầm tím mặt mày để cô không thể ra khỏi nhà.
Món thưởng lớn giúp ông Thành, 51 tuổi, ở Bắc Giang, có thêm động lực cai thuốc dù quen hút từ thời trẻ.
GiadinhNet - Có một vấn đề gây sự chú ý của không ít người xung quanh câu chuyện ly hôn của cặp vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ, đó là khi cặp vợ chồng này đề cập đến con cái trong việc ly hôn của họ. Nhiều chị em tỏ ra ủng hộ bênh vực bà Hoàng Diệp Thảo, cho rằng bà Thảo làm như vậy là vì con cái, vì để đòi hỏi quyền lợi cho con cái. Trên thực tế những câu chuyện tương tự như của bà Thảo xảy ra khá nhiều. Thực chất việc lấy con ra để níu kéo tình cảm hoặc tiền bạc có đúng là vì con không?
Hà vốn xinh đẹp và điệu đà, vậy mà từ khi sinh con xong, cô mệt mỏi với những đêm mất ngủ, những bữa ăn dặm nôn trớ và quần áo bẩn chất đống của hai mẹ con.
GiadinhNet - Mẹ chồng vừa gọi điện bảo bà sẽ lên thăm cháu một tháng. Thảo Hương nghe xong mà thấy lo lắng. Cô không biết điều gì sẽ diễn ra với mình trong chuỗi ngày mẹ chồng tới thăm.
Nói thì nói thế nhưng mấy kiểu đánh ghen bạo lực My chẳng dám nghĩ đến, vớ vẩn lại dính dáng pháp luật như chơi. Cuối cùng, cô đã chọn ra một cách "hiểm".
Minh cười và lao vào cô khiến cô bùng cháy và rồi...
GiadinhNet - Diệp Văn Sâm cao 1,78m, da đen, mắt sâu, tóc rễ tre, sức khỏe vô địch. Anh có thể một mình vác cây cột lim từ rừng sâu về nhà mà nhịp thở không thay đổi. Sâm cùng gia đình Khánh Duyên trồng chung một nương hồi. Vì thế mà người ta gọi anh là Sâm hoa hồi.
GiadinhNet - Hôn nhân bền vững dựa vào 2 điều tiên quyết, là thấu hiểu và đáp ứng. Vì vậy nếu không thể hiểu nhau cần gì, đáp ứng nhu cầu của nhau thì trước sau gì hôn nhân ấy cũng buộc phải đi đến hồi kết.
Đêm tân hôn, dù chồng an ủi như thế nào đi chăng nữa tâm trạng của tôi vẫn rất buồn và uất ức.
Tất cả chỉ là tai nạn, tôi xin thề là như vậy. Tôi nhớ hôm đấy ăn xong chị mời cả công ty đi hát karaoke. Ở đó chị đã chuốc rượu tôi rất nhiều. Vì không khí vui vẻ nên tôi uống cũng hết mình, sau đó thì không còn nhớ được gì.
Sau lần này thì Tuấn chừa, giờ anh mới hiểu tại sao cô ta cặp ngay với gã đàn ông khác và không cần anh chịu trách nhiệm làm bố đứa trẻ trong bụng nữa.
GiadinhNet – Giờ thì bố mẹ cũng đã ly hôn. Dẫu biết rằng, đây là hiện thực chẳng gia đình nào mong muốn nhưng đối với hoàn cảnh của chúng ta, đó là một quyết định đúng đắn.
Cô em chồng thẳng tay tát vào mặt bồ trẻ của anh trai rồi cười khẩy: "Cô không biết xấu hổ hay sao mà còn cặp bồ với đàn ông có vợ? Có mẹ và tôi ở đây thì cô đừng hòng tơ tưởng chen chân vào gia đình của chị Ngọc, nghe không?”.
Tôi biết những gì tôi tặng mẹ, tôi mua cho mẹ, mẹ đều vui vẻ đón nhận nhưng trong thâm tâm, mẹ vẫn không thực sự yêu mến tôi.
Vô tình kiểm tra số dư thẻ của chồng từ tin nhắn điện thoại, vợ vô tình phát hiện anh ngoại tình và cao tay tìm ra danh tính của ả bồ nhí.
Cô em chồng thẳng tay tát vào mặt bồ trẻ của anh trai rồi cười khẩy: "Cô không biết xấu hổ hay sao mà còn cặp bồ với đàn ông có vợ? Có mẹ và tôi ở đây thì cô đừng hòng tơ tưởng chen chân vào gia đình của chị Ngọc, nghe không?”.