Vừa đi làm, chăm con đến tối mặt, vợ vẫn bị chồng khinh 'lương chả bằng 1 góc người ta'
Gia đìnhNgày nào Thi cũng xoay vần với cả đống công việc từ việc công ty đến việc nhà cửa, con cái nhưng trong mắt chồng, cô vẫn chẳng có tí ti giá trị nào.
Chồng Hạnh có mấy ông bạn hết sức vô duyên, hay nói những lời khiến mô kích để hai vợ chồng bất hòa. Nhiều lần như vậy, Hạnh hết sức bực bội, quyết chơi lại để trả đũa.
Ngày nào Thi cũng xoay vần với cả đống công việc từ việc công ty đến việc nhà cửa, con cái nhưng trong mắt chồng, cô vẫn chẳng có tí ti giá trị nào.
Anh nói muốn là anh trai để quan tâm, chăm sóc tôi thôi, không thể làm khác, sợ tiếp tục dấn sâu sẽ không dừng lại được.
Tối hôm đó, những lời nói của con gái ban chiều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đảo mắt sang nhìn con lúc này đã ngủ say, hai hàng lệ lăn dài trên má...
Dù cố che đậy cuộc tình vụng trộm bằng việc xây dựng tấm gương ông chồng mẫu mực nhưng Quang vẫn bị Nguyệt phát hiện ra chuyện ngoại tình chỉ nhờ một chi tiết rất nhỏ.
GiadinhNet - Theo các nhà tâm lý, một người đang bị ức chế tâm lý thường không bao giờ có được cách ứng xử tốt đẹp. Trong hôn nhân cũng vậy, khi một người chồng có cách ứng xử không tốt với vợ, đôi khi không hẳn là họ chán ghét vợ mà là họ đang bị khủng hoảng về tinh thần.
Trong trường hợp của cô gái này, rõ ràng là người vợ ghen tuông mù quáng, đi ghen với cả quá khứ của chồng.
Ngay ngày mai, Hoa sẽ chuyển đi nơi khác và tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Nhưng kế hoạch của cô lại bị đảo lộn bởi chuyện xảy đến bất ngờ vào đêm hôm đó.
Tuyển mãi mới được một cô con dâu ưng ý, ai ngờ, cuộc đời không dễ dàng như bà Vân vẫn tưởng tượng.
Cứ nghĩ mẹ làm khó hai đứa nhưng sự thực bà đã rất tâm lý với con dâu.
Công việc nhiều áp lực, tôi đi làm về mệt nhoài mà vợ còn cằn nhằn chuyện bắt lau nhà, rửa bát.
Người ta vẫn bảo "an cư lạc nghiệp" nhưng với gia đình anh chị, từ khi xây nhà xong, bao nhiêu sóng gió cứ ồ ạt ập đến.
GiadinhNet - Năm 2018, ông Hòa gặp vận đen, nhưng vận đen của ông lại bắt đầu từ vận đỏ. Ông có ba người con, tất cả đều đi làm ăn xa. Anh thứ nhất làm ăn tại Lào, anh thứ hai lập nghiệp ở Lâm Đồng, anh thứ ba tên là Đàm ở gần bố mẹ nhất nhưng cũng cách nhà 60km.
Cô không để Hoàng nói thêm câu nào đã chỉ thẳng mặt chồng, gằn giọng...
Nhiều lần vì Hạnh cầu xin nên Thư đã bỏ qua, nhưng khi hay tin em bị chồng đánh thì cô không thể ngồi im.
Khi vợ anh nằng nặc đòi tự mình quyết định tên cho con, Thế chiều vợ liền đồng ý. Ai ngờ, đằng sau cái tên đó lại ẩn chứa bí mật thế này.
Mấy hôm sau, lúc Duy thông báo đã tìm được chỗ ở, thì mẹ chồng lại gọi điện bảo vợ chồng cô về. Nhưng Huệ và Duy kiên quyết từ chối, bảo với bà rằng...