Giả gái cướp điện thoại
Sau khi “ăn hàng” trước một khách sạn trên địa bàn phường Bến Thành quận 1, tên cướp mặc bộ đồ màu hồng, tóc dài rồ ga bỏ chạy. Nhưng vừa qua khỏi khu vực nhà thờ Đức Bà, tên cướp đã bị lực lượng CSGT đang trực chống đua xe tại đây phát hiện đuổi theo bắt giữ.
Khoảng 23h45’ ngày 27/6, ông Phạm Hùng Sinh (47 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đang đứng trước khách sạn Thiên Hùng (phường Bến Thành, quận 1) nghe điện thoại thì bất ngờ thấy một “cô gái” mặc áo màu hồng điều khiển xe gắn máy BKS 53S8-9666 đi tới. Ông Sinh chưa định thần thì “cô gái” nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay ông rồi rồ ga bỏ chạy.
Khi nghe ông Sinh tri hô, một số người dân liền đuổi theo. “Cô gái” lao xe với tốc độ cao quẹo vào đường Pasteur rồi bo cua quẹo phải vào đường Lê Duẫn.
![]() |
|
Hiện trường vụ bắt cướp. |
Khi đến trước cổng công viên Lê Văn Tám, do bị các chiến sĩ CSGT chia ra nhiều hướng chặn bắt, “cô gái” loạng choạng tay lái đâm vào dãy phân cách trước công viên Lê Văn Tám. Dù bị té đau, “cô gái” này vẫn bỏ chạy vào công viên Lê Văn Tám tìm lối thoát nhưng bị các chiến sĩ Đội CSGT Bến Thành truy bắt được.
Thông báo
