Giá, giá và giá!

| Xã hội

GiadinhNet- Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết giá cả các mặt hàng, dịch vụ tăng lên chóng mặt.

Mớ rau, cân thịt, thậm chí rửa ô tô , xe máy, bơm lốp đều tăng giá, gấp hàng chục lần ngày thường.
 
Sẽ không phải quá lo lắng khi sau Tết giá cả trở lại như lúc chưa tăng, nhưng thị trường lại không diễn biến như vậy. Cứ sau mỗi đợt tăng giá cuối năm, mức giá đó lại được giữ vững vào năm mới, thị trường phải chấp nhận một mặt bằng giá cao hơn, gánh nặng tài chính đè lên vai người tiêu dùng. 
 
Cũng thành thông lệ, sau Tết, tức là vào quý I, các ngành chịu sự điều tiết, quản lý của nhà nước thường đưa ra các đề xuất, đề nghị tăng giá sản phẩm. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngành điện đã đề nghị tăng giá bán, theo phương án do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đưa ra thì có thể là 11% hoặc 18%. Bên cạnh điện là than, xăng dầu cũng đang "nhăm nhe" xin tăng giá, trong đó mức tăng của xăng dầu có thể lên tới 10%.
 
Quý I năm trước, điện mới chỉ tăng giá 6,18%, xăng dầu tăng 3,12 % đã đẩy lạm phát của quý I lên 4,12%. Năm nay, với mức tăng dự kiến như trên, không biết mức lạm phát sẽ đạt đến con số nào?
 
Trong khi giá điện, than, xăng dầu đang rục rịch tăng thì mới đây, sau động thái điều chỉnh tỷ giá (tăng tới 9,3%), giá USD đã tăng mạnh. Ngay lập tức hàng loạt ngành hàng với những sản phẩm nhập khẩu đã thông báo tăng giá: Hàng điện tử, gia dụng, công nghệ thông tin tăng từ 3 - 10%... Cùng với USD, giá vàng cũng tăng mạnh.
 
Theo giải thích của cơ quan quản lý, giá điện không thể không tăng vì với mức giá hiện nay không đủ để tái đầu tư sản xuất (với ngành điện, đây có thể chỉ là "khúc dạo đầu" bởi  Tập đoàn Điện lực Việt Nam từng đề xuất mức tăng giá tới 32% còn Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đề xuất tăng tới 50%); Giá xăng dầu cũng không thể không tăng vì hiện nay, dù mức thuế nhập khẩu đã giảm xuống còn 0% nhưng kinh doanh xăng dầu vẫn lỗ (mỗi lít theo tính toán lỗ tới 2.000đồng); Tương tự giá than trong nước cũng đang được bán dưới giá thành sản xuất, do vậy phải tăng giá... Tóm lại việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu trên là không thể khác.
 
Điện, than, xăng dầu tăng giá là bất khả kháng, vậy các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dịch vụ tăng giá thời gian qua thì "có thể khác" không? Đại diện cơ quan quản lý thị trường tại các địa phương đã tuyên bố cả trước trong và sau Tết rằng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng "té nước theo mưa", tăng giá sản phẩm một cách bất hợp lý, bán không đúng theo giá niêm yết. Vậy nhưng trên thực tế, giá nhiều mặt hàng vẫn tăng đồng loạt và công khai, dù lúc này điện, than, xăng dầu chưa tăng giá.
 
Rõ ràng, nếu các cơ quan quản lý thị trường chịu "để mắt" hơn tới thị trường, có những biện pháp quyết liệt, nghiêm khắc hơn thì tình hình đã "có thể khác".
 
Điện, than, xăng dầu tăng giá, bên cạnh đó là xu hướng tăng giá vô tội vạ của tư thương không được điều chỉnh kịp thời, tất cả những diễn biến trên đã đặt thị trường đứng trước một cơn "bão giá". Hơn lúc nào hết, vai trò của cơ quan quản lý giá cả cần được đặt lên hàng đầu. Nếu cứ thả lỏng, hô hào "ra quân" rồi làm qua quít thì trăm khốn khó, người dân không biết cậy nhờ vào đâu!
 
Nguyễn Đức
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.