Giả thợ điện, lẻn vào nhà sát hại vợ cũ
GiadinhNet - Cho rằng vợ cũ ngăn cản, không cho con gái đi chơi với mình, Phạm Xuân Linh (34 tuổi, trú tại phường 4, quận 8, TP HCM) đã đóng giả thợ điện tiếp cận căn nhà. Bị vợ cũ phát hiện, hắn đang tâm dùng dao sát hại nạn nhân.
Mối tình oan nghiệt
Ngày 19/5, Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Xuân Linh (34 tuổi, trú tại phường 4, quận 10, TP HCM) về hành vi “giết người”. Theo đó, Linh là đối tượng sát hại chị Đinh Ngọc Dung (SN 1981, ở phường 4, quận 8) vào sáng 10/5. Cái chết oan uổng của chị Dung khiến nhiều người thương cảm, bởi lẽ hoàn cảnh của nạn nhân khá bất hạnh. Mẹ chị Dung mất cách đây hơn 6 năm do bệnh nan y, còn ông Đinh Văn Nam (70 tuổi, bố chị Dung) cũng đang mang bệnh.
Được biết, chị Dung quê ở tỉnh Tiền Giang. Học xong phổ thông, cô gái này theo mẹ lên TPHCM lập nghiệp. Hai mẹ con chị Dung mua một sạp bán quần áo ở chợ An Đông (TPHCM) buôn bán. Gặp thời, sạp quần áo ngày một ăn nên làm ra, hai mẹ con chị Dung đã mua được nhà cửa, xe hơi. Cuối năm 2006, nhờ sự mai mối, Linh và chị Dung tiến tới hôn nhân.
Sau khi lập gia đình, hàng ngày chị Dung vẫn phụ mẹ bán quần áo ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Hơn một năm sau, chị Dung sinh một bé gái và đây cũng là thời điểm bi kịch ập đến với chị. Ít tháng sau khi phát hiện bị bệnh ung thư, mẹ chị Dung đã qua đời vì căn bệnh quái ác này. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai thì chị Dung tình cờ phát hiện chồng có quan hệ bất chính với một số phụ nữ khác. Bức xúc, chị Dung đã làm đơn xin ly hôn nhưng rồi Linh tỏ ra hối lỗi, mong vợ tha thứ. Không đành lòng để con nhỏ phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa nên chị Dung đã tha thứ cho Linh.
Được vợ tha thứ, những ngày đầu Linh thay đổi hẳn, chịu khó giúp đỡ vợ con. Tuy nhiên, chỉ được “dăm bữa, nửa tháng”, Linh lại tiếp tục lao vào các cuộc tình mù quáng với những cô gái trẻ. Không chịu nổi tính trăng hoa của chồng, năm 2013, chị Dung đã gửi đơn đến TAND quận 8 xin ly hôn. Đường ai, nấy đi, chị Dung chấp nhận nuôi con, không đòi hỏi Linh phải có nghĩa vụ cấp dưỡng. Thế nhưng, Linh cũng chẳng vừa, ngay khi tòa ra phán quyết, hắn cũng đã kịp xây dựng cho mình một tổ ấm khác và đã có cậu con trai kháu khỉnh, xinh xắn. “Chẳng ai biết Linh quan hệ tình cảm với người phụ nữ ấy từ bao giờ. Chỉ biết, ngay khi tòa xử ly hôn, Linh đã dẫn theo người phụ nữ ấy và một cháu bé đến giới thiệu là vợ và con trai mình. Chị Dung là người hiền lành, hay đi làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó nhưng không ngờ lại gặp cuộc sống bất hạnh như vậy”, một người thân chị Dung cho biết.
Côn đồ
Là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án mạng, ông Nguyễn Văn Mai (bảo vệ dân phố) vẫn chưa hết rùng mình khi chứng kiến cảnh chị Dung nằm bất động dưới sàn nhà. Theo lời kể của ông Mai, khoảng hơn 9h ngày 10/5, ông đang có mặt tại trụ sở khu phố 10 thì nhận được tin tại nhà chị Dung có tiếng kêu cứu. Lập tức, ông Mai cùng 3 dân phòng nữa chạy qua thì thấy cửa nhà hé mở, bấm chuông không có ai trả lời.
Ít phút sau, từ trong nhà có một người đàn ông mặc quần áo của thợ sửa điện, trên đầu đeo đèn chiếu đi ra. Thấy một số dân phòng đang đứng trước cửa nhà, hắn tỏ ra rất bình thản nói vừa vào sửa điện cho chị Dung. Sau đó, hắn vội vàng trèo lên xe máy định phóng đi. Tuy nhiên, linh tính có chuyện chẳng lành nên ông Mai đã yêu cầu gã đàn ông đứng chờ để mình vào nhà kiểm tra rồi mới được đi. Nghe ông Mai nói vậy, gương mặt hắn biến sắc. “Lúc đó, tôi giật túi xách của hắn kiểm tra thì thấy không có đồ nghề sửa điện. Bên trong có một cuộn dây thừng, 1 đôi bao tay và một con dao dính máu. Lập tức, tôi nói hai dân phòng đi cùng khống chế đối tượng”, ông Mai kể.
Sau đó, ông Mai cùng một dân phòng khác đi vào nhà kiểm tra thì phát hiện chị Dung nằm bất tỉnh trên nền nhà, máu chảy lênh láng. Lập tức, ông Mai gọi điện báo cho Công an phường 4 đến để giải quyết. Thấy nạn nhân vẫn còn thoi thóp, một số người dân đã đưa chị Dung đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, lại mất máu cấp nên chị Dung đã tử vong vào chiều cùng ngày.
Bước đầu Linh khai nhận, buổi sáng hôm ấy hắn đến đón con gái về nhà nội chơi nhưng bị chị Dung ngăn cấm nên hai bên lời qua, tiếng lại. Sau đó Linh đã mặc quần áo của nhân viên điện lực giả làm thợ điện để tiếp cận căn nhà. Bị phát hiện, Linh rút dao để sẵn trong người đâm vào cổ chị Dung. Hoảng sợ, chị Dung bỏ chạy nhưng bị Linh đuổi theo, túm tóc đập đầu vợ cũ vào tường cho đến khi bất tỉnh. Sau đó, Linh vào nhà tắm, rửa các vết máu rồi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác của lực lượng dân phòng, Linh đã bị bắt giữ.
Lời khai của Linh đã bị người thân chị Dung phản đối. Họ cho rằng Linh chủ tâm sát hại vợ cũ nên đã có sự chuẩn bị, tính toán từ trước. “Không có chuyện con gái tôi ngăn cản Linh đón con đi chơi. Bởi từ khi ly hôn, cứ cuối tuần là Linh đến đón con về nhà ông bà nội ở quận 10 chơi. Rõ ràng, Linh ngụy biện để đổ tội cho người đã chết. Có thể thấy, việc Linh cải trang thành thợ điện chứng tỏ hắn đã có chủ ý từ đầu nhằm sát hại con gái tôi”, ông Đinh Văn Năm (bố chị Dung) bức xúc nói.
N.Hằng- P.Hải/Báo Gia đình & Xã hội

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 4 giờ trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 10 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luật - 16 giờ trướcThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù
Pháp luật - 1 ngày trướcBị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Bắt 'Thu vệ sỹ' về hành vi buôn bán hàng cấm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt tạm giam Lê Kim Thu (Thu vệ sỹ) cùng 6 đối tượng liên quan hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luậtThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.