Giải mã sức hút 'Mưa lửa' - phim về các anh trai đang gây sốt phòng vé
Bộ phim tài liệu về chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” gây bất ngờ khi đang có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng phòng vé dù suất chiếu không quá nhiều.
Mưa lửa - phim về chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đang là dự án nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Đây là phim chiếu rạp định dạng documentary (phim tài liệu) đặc biệt, ra đời đúng dịp 1 năm chương trình ra mắt.
Sau 4 ngày công chiếu, Mưa lửa thu được gần 7 tỷ đồng, đang tạm đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu. Trong 2 ngày cuối tuần qua, phim bán được 28.680 vé dù chỉ có suất chiếu ít ỏi.
Đặc biệt, tỷ lệ lấp đầy mỗi rạp phim cũng là con số đáng để các người hâm mộ tự hào. Bởi Mưa lửa là phim kén người xem, gần như dành riêng cho fan của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Phim "Mưa lửa" nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện truyền thông của bộ phim cho biết dù không có nhiều suất chiếu (phim chỉ được chiếu ở vài cụm rạp của hệ thống BHD và Galaxy), song tỷ lệ lấp đầy rạp khá ổn định.
"Do tính chất của phim nên tệp khán giả cũng khá kén. Song với số suất chiếu đang có thì lượng vé bán ra đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy mừng vì là đây một con số khá ấn tượng với một bộ phim thuộc thể loại concert", người này chia sẻ.
Theo số liệu từ ban tổ chức, nhiều cụm rạp thông báo hết vé sau khi Mưa lửa mở bán vé sớm từ 13/5. Sau 4 giờ, 20.000 vé được bán lập kỷ lục top 1 phòng vé dòng phim concert tại Việt Nam.
Những hình ảnh lần đầu công bố
Trong 125 phút, Mưa lửa tái hiện những giây phút thăng hoa với nghệ thuật của 33 anh tài, tiết lộ những câu chuyện hậu trường chưa từng lên sóng, những khó khăn, thử thách mà họ đối mặt ngoài đời thực - bao giọt mồ hôi, bao đêm thức trắng, áp lực vô hình và cả những khoảnh khắc vỡ òa niềm vui của sự thành công và niềm tin yêu từ khán giả.
Điều tạo được sức hút của phim chính là có nhiều chi tiết chưa từng công bố, nơi các anh tài giãi bày bí mật chưa từng nói ra khi nhận được lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.
Trong phim, những khoảnh khắc ấy được tiết lộ chân thực, không né tránh, để khán giả được hiểu rõ hơn về cá tính của mỗi con người, về tình anh em nghệ sĩ sâu sắc.
Một trong những tình huống gây chú ý nhất là mối quan hệ giữa Tuấn Hưng và (S)TRONG Trọng Hiếu. Do khoảng cách thế hệ, tuổi tác và thậm chí cả địa lý, giữa họ tồn tại những khác biệt khó dung hòa.
NSND Tự Long từng không đồng ý sử dụng âm thanh live cho bản dựng phát sóng trên truyền hình. Những khoảnh khắc hát chênh, phô và lạc giọng khiến anh bức xúc phải gặp riêng đại diện ban tổ chức để xử lý. Song chính nhờ những nét chân thực đó, các tiết mục lại tạo được hiệu ứng rất mạnh khi lên sóng.


Nhiều khoảnh khắc lần đầu được công bố với khán giả.
Phim còn dẫn dắt khán giả đi qua cả những tiết mục rực rỡ và các lát cắt hậu trường chân thực, từ căng thẳng trước giờ diễn, mâu thuẫn nội bộ, đến khoảnh khắc nghệ sĩ đứng dậy sau thử thách. Nhịp dựng mạch lạc, hình ảnh được xử lý chỉn chu khiến hành trình cảm xúc trong phim diễn ra tự nhiên, không cần nhiều lời giải thích.
Những màn trình diễn được yêu thích, tái hiện không khí sôi động của concert cũng khiến cho khán giả cảm thấy như mình lại được đứng giữa biển người và nhún nhảy hát theo từng ca khúc.
Hình ảnh, âm nhạc tốt
Phim do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn, SlimV làm giám đốc âm nhạc. Vì thế phần hình ảnh cũng như âm nhạc của phim là một điểm được khán giả nói rằng "khó có điểm chê".
Các tiết mục như Hỏa ca, Trống cơm, Chiếc khăn Piêu, Đào liễu, Dạ cổ hoài lang… hiện lên với những cú flycam toàn cảnh từ độ cao ấn tượng, xen kẽ là các khung hình cận đặc tả cảm xúc của nghệ sĩ.
Ánh sáng sân khấu, kết hợp với phần âm nhạc đều được khai thác tốt khi tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm xúc như một đêm concert, nhưng với một góc nhìn điện ảnh.

Hình ảnh và âm nhạc trong phim được xử lý rất tốt.
Sau suất chiếu sớm, một số khán giả chia sẻ “không nghĩ đang xem phim”, thậm chí có nhiều người rơi nước mắt.
Phim không có lời dẫn, không voice-over. Tất cả được kể bằng hình ảnh. Đây là lựa chọn mạo hiểm nhưng khá hiệu quả của Đinh Hà Uyên Thư. Bởi phim khi không có ai “nói hộ”, người xem có cơ hội tự kết nối cảm xúc theo ý mình.
Tri ân khán giả
Bà Ngô Thị Vân Hạnh - đại diện đơn vị tổ chức chương trình, cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim nảy sinh từ tháng 9/2024, khi nhận thấy trải nghiệm vừa qua quá đỗi đặc biệt, loạt concert cùng tên vẫn chưa đủ để chuyển tải trọn vẹn những cảm xúc này.
Tựa đề Mưa lửa bắt nguồn từ trải nghiệm của các "gai con" - những người hâm mộ luôn tin tưởng, yêu mến chương trình. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư xúc động khi chứng kiến người hâm mộ vẫn nhiệt tình tham gia mọi buổi ghi hình, dù gặp nhiều khó khăn do mưa gió, nắng nóng, không gian ngột ngạt.
Xuyên suốt bộ phim, nhiều khung hình đã ghi lại cảnh các "gai con" cùng khóc cùng cười, nhảy múa, cổ vũ nồng nhiệt, khơi dậy những ký ức đáng nhớ.


Dàn anh tài đi giao lưu với khán giả ở các cụm rạp.
Ngoài ra, việc các anh tài dành hết tâm huyết để đi cinetour, gặp gỡ khán giả xem phim cũng là một trong những lý do Mưa lửa nhận được nhiều đón nhận của người hâm mộ.
Có thể nói, Mưa lử a là một trải nghiệm điện ảnh khác biệt không dành riêng cho fan, mà dành cho bất kỳ ai yêu nghệ thuật biểu diễn hay đơn giản là tò mò về thế giới phía sau ánh đèn sân khấu.


Ra mắt 2 cuốn sách đầu tiên về AI trong y học tại Việt Nam
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Đó chính là hai cuốn sách "Cuộc cách mạng AI trong y học: GPT-4 và hơn thế nữa" và "Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học".

Sao mai Huyền Trang gây xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Sao mai Huyền Trang vinh dự và tự hào khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" được tổ chức tại sân khấu quảng trường Ba Đình.

Xem kiệt tác 'Không gia đình' dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè 2025 tại Nhà hát Tuổi trẻ
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật vở nhạc kịch "Không gia đình", chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot – một tác phẩm đã làm say lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua.

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Ngay sau khi "Cha tôi người ở lại" kết thúc, Lương Thu Trang tiếp tục vào vai chính phim "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1.

Phim ngập cảnh nóng gây sốc ở Cannes
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước“Die My Love” được đánh giá là một trong những tựa phim nổi bật nhất Liên hoan phim Cannes năm 2025. Phim nhận tràng pháo tay kéo dài 9 phút sau khi ra mắt vào ngày 17/5.

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcCác đại diện Việt Nam đến Cannes năm nay gồm có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh (phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối")...

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 39 và chỉ còn vài tập nữa là kết thúc để nhường chỗ cho phim mới "Mặt trời lạnh".

Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Sau thời gian dài vắng bóng, 'Bố ơi mình đi đâu thế?' sẽ trở lại với dàn nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến như: Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng.

Triển lãm ảnh 'Rạng rỡ tên Người' kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Chiều 16/5, tại Báo Nhân Dân (71 phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Rạng rỡ tên Người".

NSƯT chuyên vai ác đóng 'Lật mặt 8': Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dạy 3 con
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcNhân vật bà ngoại do NSƯT Kim Phương thủ vai ở "Lật mặt 8" của Lý Hải được yêu mến vì là một điểm sáng đầy cảm xúc trong phim.

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng
Xem - nghe - đọcGĐXH - Ngay sau khi "Cha tôi người ở lại" kết thúc, Lương Thu Trang tiếp tục vào vai chính phim "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1.