Giận mẹ vì cấm chơi game, nam sinh Hà Thành nhảy sông tự tử
GiadinhNet - Chỉ vì giận mẹ đã ngăn cấm chơi game, em Trần T.A., học sinh lớp 6, trường THCS xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tìm tới cái chết một cách tức tưởi.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng thôn Phú Hựu, xã Bột Xuyên cho biết: Vụ việc cháu T.A mất tích xảy ra từ ngày 17/9. Nguyên nhân xuất phát từ việc mẹ cháu có nặng lời dạy bảo về việc T.A ham mê game online, không chú tâm vào chuyện học hành. Bực tức trước hành động của mẹ, T.A đã bỏ nhà đi.
Tới tối cùng ngày gia đình chờ mãi vẫn không thấy con trở về, tá hỏa đi tìm khắp làng trong xóm ngoài vẫn không thấy T.A ở đâu. Lúc này gia đình đã báo cáo sự việc T.A bị mất tích nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ.
Cho tới tận 9h ngày 19/9, trong quá trình tìm kiếm người dân thôn Phú Hựu, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức tá hỏa khi phát hiện thi thể cháu T.A nổi lập lờ trên dòng sông Đáy đoạn chảy qua địa phương. Chiều cùng ngày gia đình đã tiến hành tang lễ cho người xấu số.
Được biết T.A là con thứ 3 trong một gia đình thuần nông.
Xuân Thắng – Mai Huyền
Thông báo