Giận trộm, lão nông chân chất thành kẻ giết người
GiadinhNet - Bao mồ hôi, công sức gây dựng trang trại nuôi cá, gần đến ngày thu hoạch, lũ trộm nườm nượp kéo đến câu trộm cá khiến Hoàng Xuân Huân bức xúc. Vào một đêm hè, phát hiện hai tên đang ngồi câu trộm cá, sẵn cơn bức xúc, Huân vác dao chém thẳng vào đầu tên trộm khiến người này tử vong.
![]() |
|
Bị cáo Huân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.G |
|
Ông Nguyễn Văn Trường (Công an xã Ngọc Vân) cho biết: "Xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên) được coi là địa bàn nóng về ma túy. Bên cạnh sự làm giàu bất chính của một số bộ phận người dân tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy thì Hoàng Xuân Huân là người chăm chỉ, làm ăn bằng sức lao động chân chính của mình, tiếc là do quá nóng giận nên từ bị hại Huân trở thành kẻ giết người". |
Đến khoảng 22 giờ 30 phút, khi thấy lực lượng Công an xã Ngọc Vân đến, Huân cầm dao đi về phía bờ ao nơi anh Bình và Liêm câu cá. Thấy động, cả hai vội bỏ chạy, anh Bình trèo qua tường rào sắt phía sát bờ ao thì Huân chạy đến dùng tay trái đẩy ngã, rồi cầm dao chém một nhát vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống ao. Khi anh Dương chạy đến, Huân nói: “Tao vừa chém một thằng, nó ở dưới ao kia kìa”. Huân nói đồng thời chỉ tay và bấm đèn pin xuống ao nơi anh Bình đang vùng vẫy. Công an xã đến yêu cầu anh Dương xuống ao đưa anh Bình lên bờ đi cấp cứu nhưng khi đến Trạm Y tế xã Ngọc Vân thì nạn nhân này tử vong.
Từ bị hại thành kẻ giết người
Vốn dĩ là người sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, lại chăm chỉ lao động, ngày đêm lăn lộn, vất vả với trang trại của gia đình, giờ đây ông Huân phải đứng trước vành móng ngựa và nhận bản án 10 năm tù về tội giết người khiến mọi người đều ái ngại.
Vợ chồng ông Huân đều làm nông và sinh được hai người con, cậu con trai đang học đại học, người con gái mới lập gia đình ra ở riêng. Từ khi Huân bị bắt, thương chồng, người vợ đã cố gắng làm mọi việc nuôi con, dành dụm tiền đền bù cho nhà anh Bình. Trong khi đó, hoàn cảnh nạn nhân cũng chẳng khá hơn là mấy, hai vợ chồng làm nông, sinh được 3 người con; đứa lớn mới được 3 tuổi, còn hai đứa nhỏ sinh đôi mới hơn một tuổi.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/3, bà Dương Thị Sự (vợ ông Huân) nói trong nước mắt: “Trang trại mà chồng tôi cùng các anh em chung lưng đấu cật suốt mấy năm trời, bao nhiêu vốn liếng vay mượn để đầu tư, sắp đến ngày thu hoạch thì bị trộm cá, khiến nhà tôi bức xúc nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Tôi mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho chồng tôi”.
Chí Dũng
Thông báo
