Giao thừa trên Net
Đêm giao thừa, trong khi phố phường nhộn nhịp những bước chân của nam thanh, nữ tú thì có một thế giới khác cũng sôi động không khí đón giao thừa không kém, thế giới của Internet.
Đêm 30 Tết năm nay trời không lạnh, thậm chí… rất nóng. Khi phố phường tràn ngập ánh sáng, hoa và những rực rỡ của áo quần trong ngày Tết thì trên Internet, “cư dân” mạng cũng tưng bừng đón giao thừa bằng nhiều kiểu, có “sến”, có tưng bừng, có cả những đợi chờ khắc khoải…. đầy đủ cung bậc như ngoài đời thường.
Khoảnh khắc Giao thừa trên "thế giới" Blog
Vào blog của một đồng nghiệp làm báo, thấy ngay một Entry “Tản mạn trước thềm xuân”. Đây là bài viết về những suy nghĩ trước thềm năm mới của một nhà báo, tuy mang nặng ý kiến cá nhân nhưng lại có những suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc. “… Mình đang ngồi đây với cái laptop để viết lên suy nghĩ của mình trước thời khắc giao thừa. Thật buồn cười là trước khi về quê ăn Tết, cả lũ bạn làm báo có kháo nhau chuyện tiền thưởng Tết. Mình được 5 triệu, thấy buồn vì thua kém bạn bè. Mang tâm trạng ấy lên ô tô về quê, trên xe, ngồi cạnh hai chị “đồng nát”, thấy họ nói chuyện thu nhập của cả 3 tháng mà mình thấy xấu hổ. Với 5 triệu của mình, các chị ấy có thể lo được một cái Tết cho cả nhà và làm được bao nhiều thứ khác nữa, và để làm được 5 triệu đồng ấy, các chị phải bươn trải cả nửa năm trời. Tự nhiên thấy mình rất tệ… Có lẽ mình phải suy nghĩ khác đi…”
Blog của Tony – một Việt kiều trẻ tuổi lại mang tâm sự của những người con xa xứ. Theo gia đình định cư từ năm 6 tuổi, nhưng Tony vẫn nhớ như in cái không khí Tết của một làng quê Bắc Bộ mỗi khi Tết đến Xuân về. “… Hai mươi năm trôi qua, kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ xa xôi, năm nào Tony cũng nhớ đến cái không khí chuẩn bị đón xuân khi còn ở quê. Thèm được nghe tiếng pháo, thèm được ngồi xem bà nội gói bánh chưng, thèm được nhận những đồng tiền mừng tuổi của người lớn… Tony nhớ cái không khí lành lạnh của đất trời lúc chuyển giao năm cũ và năm mới, lúc đó, bà thức dậy thắp hương, bánh pháo treo ngoài sân nổ đì đùng, mùi hương trầm quyện trong mùi pháo tạo nên một cảm giác cực kỳ khó tả. Trời đất giao hòa, ai cũng thấy mình lớn lên và yêu thương nhau hơn. Bây giờ ở Mỹ, Tết vẫn có bánh chưng, giò chả… nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng…”
Blog của Hải Âu – một du học sinh đang theo học ngành thiết kế thời trang tại Úc thì lại tưng bừng những hình ảnh khá sinh động. Hải Âu tâm sự trên blog “ … Tết không được về nhà, nhớ gia đình và bạn bè quá. Tớ post những tấm hình chụp Tết Bính Tuất lên cho mọi người chiêm ngưỡng, và tớ sẽ đỡ nhớ nhà hơn. Tớ cũng đưa loạt hình mới chụp bọn tớ đón Tết ở bên này lên cho nó có không khí Tết, cũng có bánh chưng, giò lụa nhé, hihihi! Hy vọng cu Bin sẽ mở blog của chị ra cho cả nhà cùng biết là chị Mèo Mỡ đón Tết bên Úc như thế nào nhé!...”
Đa số các blog đều có những Entry về Tết, về khoảnh khắc chờ đón Giao thừa và những dự định vui chơi cho mấy ngày Tết. Blog nào cũng được trang trí bằng những hình ảnh sống động và ý nghĩa như: Câu đối, bánh chưng, hoa đào, hoa mai… bên cạnh bản nhạc Happy New Year quen thuộc và vô vàn những lời chúc mừng năm mới khá thú vị như “Năm Đinh Hợi – con heo vàng, chúc bà con làm gì cũng gặt hái huy chương vàng, thức đêm online mà không bị vàng con mắt, lợn đất sẽ hóa lợn vàng 4 số 9….” (Blog Nhố)…
Cùng đón Giao thừa trên Yahoo Chat
Tâm là sinh viên trường Đại học Hà Nội khoa tiếng Anh, người yêu của Tâm du học tại Anh và họ hẹn hò nhau lên mạng để nói chuyện và cùng đón giao thừa. “Anh ấy nói bên đó rất lạnh nhưng vẫn không ngại đến quán bar Internet để nói chuyện với mình. Thời khắc giao thừa cả mình và anh ấy đều… khóc vì xúc động, hai người nhìn thấy nhau qua webcam và lúc đó mình và anh ấy không nói được lời nào. Cảm giác lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ thật hồi hộp, bọn mình dừng phím, chỉ nhìn nhau qua màn hình nhỏ xíu, một lát thì anh ấy cười và đánh một câu chúc Tết rất dí dỏm cho mình, lúc đó mình thật sự hạnh phúc”.
Vũ là một du học sinh Bắc Kinh, cậu được về nước ăn Tết nhưng lại dành thời khắc giao thừa để “buôn” chuyện với cậu bạn thân người Bắc Kinh họp cùng lớp. Vũ kể “
Rất nhiều người đã chọn mạng Internet để nói chuyện với nhau trong khoảnh khắc giao thừa, bởi khi ấy, họ thấy thật sự gần gũi cho dù thực tế cách xa hàng ngàn cây số. Cư dân mạng đã dùng Internet để rút ngắn khoảng cách về địa lý, để dành cho nhau những tình cảm nồng ấm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Blog, Chat, Internet Phone,… những công nghệ hiện đại không chỉ hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, một cách rất tự nhiên, đã có mặt cả ở vào những thời khắc thiêng liêng nhất không chỉ đối với các bạn trẻ, không chỉ ở nơi đô thị rực rỡ. Đây có được coi là sự hòa quyện của truyền thống và hiện tại? Nhưng chắc chắn một điều, dù sum họp ấm cúng bên gia đình, dù cách xa nửa vòng trái đất, sợi dây tình cảm vẫn bền chặt qua mọi thời đại, bằng mọi hình thức, nối đất mẹ với cánh diều tuổi trẻ.
Đó là một nét văn hóa rất riêng nhưng cũng vô cùng đáng yêu của thế giới “mạng” – thế giới của kỷ nguyên khoa học và công nghệ cao.
Theo Vnmedia

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 2 phút trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 5 phút trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có một loạt chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí nhằm hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô tổ chức hoành tráng.

Làn da khỏe đẹp ở tuổi U40 của Hoa hậu Mai Phương Thúy
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi U40 Hoa hậu Mai Phương Thúy có làn da căng tràn sức sống và khỏe mạnh. Bí quyết nào để cô có được làn da như vậy?

Nữ trợ lý nhân lúc Đăng say xỉn để làm chuyện đáng trách
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân lúc Đăng say xỉn không biết gì, nữ thư ký tranh thủ thể hiện tình cảm với anh.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'
Giải tríGĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.