Giết anh vì... cái rãnh nước

| Pháp luật

Cha ông ta có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, đằng này bị cáo và bị hại vừa là ‘anh em xa” lại vừa là láng giềng gần.

Vậy mà chỉ vì nghi ngờ người anh họ lấp đường cống thoát nước gây tắc cống nhà mình, người em đã lỡ tay sát hại anh...

Cắt tình anh em

Như trên đã nói, gia đình bị cáo Ngô Văn Út (SN 1970, trú tại KP2, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ở gần nhà người anh họ là Phạm Hồng Thắng (71 tuổi, cùng địa chủ trên). Trước nay hai gia đình khá thân thiết với nhau, vì họ không chỉ là làng giềng lân cận mà còn có họ hàng.

Họ vốn là người từ nơi khác đến mảnh đất Biên Hòa lập nghiệp, anh đến trước, thấy yên ổn mới dìu dắt em lên sau. Những ngày gia đình Út chân ướt chân ráo, vất vả khốn khó vào vùng “đất hứa”, chính vợ chồng nạn nhân Thắng là người cưu mang giúp đỡ, chỉ cho vợ chồng Út mua đất làm nhà cạnh mình để khi “tắt lửa tối đèn” còn có anh có em.

Ấy vậy mà bao nhiêu tình nghĩa bỗng chốc tiêu tan hết chỉ vì cái rãnh thoát nước. Nghi ngờ gia đình ông Thắng lấp đường cống thoát nước, làm nước thải và phân heo tràn vào nhà mình mỗi khi mưa lớn nên Út đã nhiều lần to tiếng với ông Thắng. Dù ông Thắng đã giải thích nhiều lần là ông không làm chuyện đó nhưng Út không nghe, cứ “đổ vấy” cho gia đình ông. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa hai gia đình trở lên gay gắt, đôi khi chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.

Sáng 29/7/2011, Út thấy ông Thắng đang lấp cống, nên đã gây gổ với ông này. Út còn lớn tiếng gọi hàng xóm đến làm chứng, nhằm làm bẽ mặt ông anh. Ông Thắng cầm ngay khúc cây vụt em. Út lùi lại né tránh và nhặt viên đá ném trúng mặt ông Thắng rồi bỏ chạy về phía bờ suối.

Ông Thắng giận dữ đuổi theo và chộp được tay Út. Út dốc toàn lực đánh mạnh vào ông, làm ông Thắng ngã xuống suối bất tỉnh. Út cho rằng, chỉ một cú đấm không hề hấn gì với người anh tuy đã 71 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện, nên thản nhiên bỏ về nhà. Đến 13h cùng ngày, người nhà ông Thắng phát hiện ông chết dưới lòng suối.

Cơ quan công an đã bắt giữ Út. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, do ân hận vì đã gây ra cái chết cho người anh, Út đã nhảy lầu tự tử. Hậu quả, Út bị gãy cột sống và xương sườn, dẫn đến bại liệt nên được tại ngoại để chữa trị lành bệnh mới tiếp tục hầu tra.

Nhảy lầu tự tử … không thoát án

Từ hôm Út gây ra cái chết cho ông Thắng, quan hệ gia đình đôi bên như lửa với nước. Bà Nơ, vợ ông Thắng do quá bức xúc nên thường xuyên gây sự với gia đình Út. Chính vì vậy, vợ Út đã bán ngôi nhà đang ở để chuyển về phường Trảng Dài sinh sống. Từ khi Út gây án rồi tự tử, gia đình bị cáo đã khuynh gia bại sản mới cứu được tính mạng cho bị cáo, dù vậy Út vẫn mang thương tật suốt đời.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Út vô cùng ân hận, day dứt vì trót cướp đi sinh mạng của người anh họ. “Bị cáo tự tử do ân hận lỡ tay giết chết bác Thắng, chứ không có ý trốn tránh pháp luật. Từ ngày bị thương tật, mọi sinh hoạt của bị cáo phải nhờ người khác chăm sóc. Về đêm, bị cáo luôn bị vết thương, nhất là lương tâm hành hạ, không thể nào chợp mắt được…”, bị cáo Út thều thào trình bày.

Tuy nhiên, sự ăn năn đó không khiến gia đình bị hại vơi đi bức xúc, căm hận vì người chồng, người cha mình bị sát hại. Bà Nơ, vợ người bị hại đã đanh thép đề nghị HĐXX phải tuyên phạt bị cáo bản án tử hình.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Út mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Nói lời sau cùng, Út thều thào trình bày trong ân hận: “Tôi rất ân hận vì đã gây ra cái chết cho bác Thắng. Tôi muốn tìm cái chết để chuộc tội, nhưng hành động ấy lại càng gây thêm khó khăn cho pháp luật, gây khổ đau đối với người thân, bản thân tôi hiện sống dở, chết dở. Âu cũng là sự trừng phạt do tính nóng vội, ích kỷ mà ra…”.

Theo Thành Nam
PLVN

hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.