Giết bác trong bữa nhậu
GiadinhNet - Trong cuộc nhậu, hai bên đã lời qua, tiếng lại, Sáo nổi nóng, vớ lấy thanh kiếm chém nhiều nhát vào người ông Tân, khiến ông tử vong.
Khoảng 1 giờ sáng ngày 9/8 trên QL 1A đoạn qua địa phận xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ chết tại chỗ, chân nạn nhân có đeo sợi dây xích bị đứt. Quá trình tìm hiểu sự việc, PV Báo GĐ&XH được ông Mai Văn Kiệm - Chủ tịch UBND xã Hải Lĩnh (Tĩnh Gia) cho biết, nạn nhân là chị Lê Thị Chung (SN 1978, quê tại xã Hải Lĩnh, Tĩnh Gia), có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất ở với mẹ già. Chị lấy chồng người cùng xã, sau khi chồng phát bệnh run tay chân, chị Chung bỏ nhà vào Nam, để lại chồng và đứa con trai năm nay học lớp 7. Khi chị Chung phát bệnh tâm thần, tháng 2/2012 chị về quê. Gia đình cùng địa phương đã làm gian nhà tranh cho mẹ con chị Chung ở tạm. Thời gian gần đây chị Chung phát bệnh nặng nên gia đình phải cột chị vào trong phòng. Khoảng 23h đêm 8/8, chị phá cửa bỏ đi và bị xe cán chết. Cơ quan chức năng đã xác định phương tiện gây tai nạn là xe ô tô tải, hiện đang truy tìm chiếc xe này.
Ngọc Hưng
Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng, ngày 7/8, khi trinh sát ập vào kiểm tra đột xuất tại số nhà 45 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) đã phát hiện 19 người Việt Nam, 4 người Hàn Quốc đang chơi game online trái qui định. Lực lượng chức năng thu giữ 17 bộ máy vi tính. Điều tra cho thấy, sau khi sang Việt Nam, ông Kang Buseok (Hàn Quốc) đã thành lập doanh nghiệp TARAN, đăng ký kinh doanh theo các lĩnh vực như lập trình máy vi tính, dịch vụ công nghệ thông tin…Tuy nhiên đó chỉ là che mắt, còn thực tế công ty của Kang chuyên tuyển nhân công để họ “cày” game thuê. 19 người Việt “cày thuê” đa số đều là sinh viên, được trả lương từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng.