Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết người tình rùng rợn trong nhà nghỉ

Thứ năm, 09:15 21/03/2013 | Pháp luật

Tuấn đã dùng đầu gối thúc vào mặt chị Thủy và tiếp tục dùng tay bóp cổ chị Thủy cho đến khi thấy chị Thủy nằm yên, máu ở miệng và mặt chị Thủy chảy ra, lúc này Tuấn buông tay và nằm lên giường nghỉ ngơi.

Sáng 20/3, tại UBND thị trấn Lăng Cô, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với Lê Phước Tuấn (SN 1981) bị truy tố về các tội: “giết người”, “cướp tài sản”.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế: Từ cuối năm 2010, Lê Phước Tuấn (SN 1981, trú ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1987, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - chị Thủy đã có 1 con riêng 8 tuổi).

Ngày 08/8/2012, Tuấn từ nhà vào Đà Nẵng thăm chị Thủy và ở trọ tại nhà nghỉ Anh Hào, đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng. Sáng ngày 16/8/2012 chị Thủy đi xe mô tô biển số 43M1-2768 đến nhà nghỉ Anh Hào chở đón Tuấn cùng đi Huế chơi, đến khoảng 8h cùng ngày cả 2 đến thị trấn Lăng Cô.

Lúc này, chị Thủy kêu mệt nên đã vào thuê 1 phòng nghỉ tại khách sạn Yến Hoàng Anh - thị trấn Lăng Cô để nghỉ ngơi.

Sau khi nhận phòng, chị Thủy đi tắm còn Tuấn đi mua một lon bia và một chai nước suối, về phòng Tuấn mở bia ngồi uống và bật tivi xem. Trong lúc uống bia, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Thủy để lấy xe mô tô.

Khi tắm xong, chị Thủy đến nằm cùng giường và nói chuyện yêu đương với Tuấn, được khoảng 2-3 phút thì Tuấn hỏi chị Thủy: “cho hôn không”, chị Thủy trả lời: “không cho”, Tuấn liền nói: “không cho thì bị bóp cổ”.

Giết người tình rùng rợn trong nhà nghỉ 1
Phiên tòa đã không còn một chỗ kín.

Nói xong Tuấn ngồi xổm lên người chị Thủy và dùng 2 tay bóp vào yết hầu chị Thủy, chị Thủy ra sức chống cự, dùng miệng cắn vào tay Tuấn, bị cắn Tuấn đã cắn vào mũi chị Thủy nhưng chị Thủy không buông ra, lúc này Tuấn đã dùng đầu gối thúc vào mặt chị Thủy và tiếp tục dùng tay bóp cổ chị Thủy cho đến khi thấy chị Thủy nằm yên, máu ở miệng và mặt chị Thủy chảy ra, lúc này Tuấn buông tay và nằm lên giường nghỉ ngơi.

Khi biết chị Thủy đã chết, Tuấn bồng chị Thủy đặt lên giường bên cạnh với tư thế nằm nghiêng, mặt úp xuống gối rồi lấy 1 tấm ga trải giường đắp lên phần dưới người chị Thủy., sau đó Tuấn lấy khăn lau sạch vết máu trong phòng rồi đi tắm, sau khi tắm xong Tuấn lục túi xách chị Thủy lấy các giấy tờ xe môtô và 1 máy điện thoại di động hiệu Samsung màu đen rồi trèo qua lan can phòng nghỉ đi ra cổng sau lấy xe mô tô biển số 43M1-2768 chạy vào Đà Nẵng

Giết người tình rùng rợn trong nhà nghỉ 2
Tên Tuấn luôn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa

Tuấn quay lại nhà nghỉ Anh Hào, tại đây Tuấn đã ngồi viết giả mạo các giấy tờ mua bán xe. Đến 15h ngày 16/8, Tuấn đi xe môtô này trở lại thị trấn Lăng Cô cùng với một cô gái vừa quen tại nhà nghỉ Anh Hào. Tại đây, Tuấn đến nhà ông Nguyễn Thương ở thôn Lập An đánh bài.

Tuấn đã nhờ con ông Thương mang xe mô tô đi cầm lấy 15 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, Tuấn và cô gái mới quen đón xe khách quay trở lại Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ tại đây. Đến 16h ngày 17/8 Tuấn quay trở lại Lăng Cô và đến nhà ông Nguyễn Thương đánh bài. Đến hơn 20h cùng ngày thì Tuấn bị công an bắt ngay tại chiếu bạc.

Giết người tình rùng rợn trong nhà nghỉ 3
Gia đình nạn nhân đem di ảnh, chít khăn tang đến dự phiên tòa

Cũng theo cáo trạng, năm 2000, Lê Phước Tuấn nhập ngũ và được đi học lớp Trung đội trưởng tại Trường quân sự Quân khu 4 ở Nghệ An, tháng 6/2002 về công tác tại Tiểu đoàn 1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TTHuế với cấp hàm Trung úy, chức vụ Trung đội trưởng.

Đến tháng 10/2004, Tuấn phạm tội trộm cắp bị Toàn án quân sự quân khu 4 phạt 24 tháng tù giam và bị tước quân tịch

Ra tù Tuấn lại trộm cắp và tháng 11/2008 bị Tòa án nhân dân thành phố Huế phạt 15 tháng tù giam. Đến tháng 12/2009, Tuấn lần thứ 3 bị Tòa án Tp Đông Hà, Quảng Trị tuyên phạt 6 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp.

Giết người tình rùng rợn trong nhà nghỉ 4
Hàng trăm người dân chen chúc phía ngoài phòng xử án chờ kết quả

Tại phiên Tòa, Lê Phước Tuấn đã thành thật khai báo về hành vi giết người, cướp tài sản của y. Sau khi xem xét quá trình phạm tội giết người, cướp tài sản và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của Lê Phước Tuấn, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, Tòa án cũng tuyên phạt Lê Phước Tuấn mức bồi hoàn dân sự cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 133 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 600 ngàn đồng cho con chị Thủy cho đến khi đủ 18 tuổi.

Giết người tình rùng rợn trong nhà nghỉ 5
Tên Tuấn đã bị kết án tử hình.
 
Theo Văn Nhân - Công Tuyển – Đại Dương
hoahue
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Pháp luật - 10 giờ trước

Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật - 13 giờ trước

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...

Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng

Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Pháp luật - 22 giờ trước

Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.

Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Pháp luật - 1 ngày trước

Tại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Top