Giết người vì một câu nói
GiadinhNet – Bực tức vì một câu nói trong cuộc nhậu, Nguyễn Văn Minh đã rủ đồng bọn cầm dao đến tấn công một nhóm thanh niên.
|
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh Đ.H |
Theo cáo trạng, vào tối ngày 17/11/2013, Nguyễn Văn Minh (SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) ngồi nhậu với nhóm thanh niên gồm: Lê Công Sang, Nguyễn Chính Phương, Nguyễn Văn Yên, Lê Văn Tá (cùng trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).
Trong lúc nhậu, giữa Minh và Nguyễn Chính Phương xảy ra mâu thẫu vì một câu nói của Phương: “tre già thì măng mọc mà mọc không đúng chỗ thì tau nhổ”.
Quá bực tức, Minh bỏ đi và tìm đồng bọn gồm: Hứa Hoàng Văn Hiếu (SN 1996), Đặng Văn Anh (SN 1996), Đặng Quang Vinh (SN 1996) cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và Dương Ngọc Nam (SN 1995, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đến đánh nhau với nhóm của Sang.
Vì bị tấn công bất ngờ nên nhóm của Sang bỏ chạy. Riêng anh Sang chạy không kịp và bị Đặng Văn Anh cầm dao đâm liên tiếp hai nhát vào lưng và chết ngay sau đó.
Nhóm của Minh bị bắt ngay sau đó và cúi đầu nhận tội.
Được biết, ngoài lãnh án tù, nhóm của Minh phải đền bù cho gia đình bị hại 134 triệu đồng.
Đức Hoàng
Thông báo