Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết vợ vì bị doạ "đi lấy chồng khác"

Thứ hai, 13:00 09/03/2015 | Pháp luật

Từng có một gia đình êm ấm, vợ đảm, con ngoan nhưng Tẩn Văn Sỹ không biết trân trọng, vun vén mà sa vào rượu chè khiến vợ chồng mâu thuẫn. Để rồi khi vợ lớn tiếng chê bai, Sỹ xuống tay sát hại vợ dã man...

Hạnh phúc trong quá khứ

Bị cáo Tẩn Văn Sỹ (SN 1979, ngụ thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) sinh trưởng trong một gia đình người dân tộc Pà Thẻn nghèo có 9 anh chị em. Dù lớn lên trong hoàn cảnh có bữa nay, lo bữa mai nhưng vào tuổi trưởng thành, Sỹ đẹp trai, sáng sủa như công tử nhà giàu khiến nhiều cô gái phải lòng. 

Năm 20 tuổi, Sỹ kết hôn với một cô gái cùng xã là chị Vũ Thị Văn. Hai người có ba đứa con, hai gái, một trai. 

Đến với nhau từ đôi bàn tay trắng, nhờ thuận vợ, thuận chồng nên vợ chồng Sỹ đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, xây bếp, đào giếng, tiện nghi hiện đại so với mặt bằng chung ở bản nghèo. Nhưng cũng từ đây, cuộc sống vợ chồng Sỹ rơi vào cảnh "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Nguyên nhân của những vết rạn chủ yếu do Sỹ đổ đốn sa vào rượu chè, bê tha. 

Thay vì đi làm, tối ngày Sỹ chỉ quanh quẩn bên vò rượu. Từ đấy, mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai người vợ. Chị Văn luôn phải tất bật, cực nhọc hết làm ruộng lại đi làm thuê mới kiếm đủ miếng cơm manh áo nuôi cả nhà 5 miệng ăn. 

Đã vậy, có khi lúa ngô vừa gặt về đã bị Sỹ đem đi đổi rượu, đổi mồi về nhậu. Vì chuyện này, tình cảm vợ chồng sứt mẻ, hai người cãi vã triền miên.  

Khoảng 6h30' ngày 17/8/2013, sau khi cả nhà ăn cơm sáng xong, các con đi học hết, Sỹ ngồi hút thuốc lào ở dưới bếp, cạnh đó chị Văn đang lúi húi băm rau cho lợn. Thấy vậy, chị Văn “ra lệnh” cho chồng: “Đi cho lợn ăn rồi đi chăn trâu trên đồi”. Nhưng Sỹ không làm ngay mà nói: “Đợi tý, hút thuốc lào xong cái đã”. 

Thấy chồng trả lời như vậy, chị Văn không bằng lòng nên đứng dậy đi lên nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm dọa: “Nếu cứ lười không chịu làm là tôi sẽ đi lấy chồng khác”. 

Bị cáo Sỹ. 

Bực tức vì lời nói của vợ, một phần cũng sợ vợ sẽ đi lấy chồng khác nên Sỹ đứng dậy, tay phải cầm ống điếu thuốc lào đi nhanh đuổi theo sau chị Văn lên đến gian nhà chính. Khi chị Văn đã đi ra đến ngoài cửa chính đầu hiên nhà, Sỹ đuổi kịp và dùng tay trái túm vào cổ áo gần vai trái của vợ kéo lê xềnh xệch từ ngoài hiên vào trong nhà. 

Do Sỹ kéo, giật mạnh nên chị Văn ngã nghiêng xuống nền nhà. Mục đích của Sỹ lúc này là “dằn mặt” để vợ từ bỏ ý định đi lấy người khác.

Giết vợ dã man

Bị ngã đau, chị Văn dùng tay phải nhặt một khúc gỗ hình chữ nhật, thường dùng làm ghế ngồi ném trúng vào đùi bên trái của Sỹ. Bị trúng đòn, Sỹ chạy xuống bếp nhặt một dùi đục bằng gỗ chạy lên nhà. Lúc này chị Văn vẫn nằm “ăn vạ” dưới sàn nhà chưa chịu đứng dậy thì bị Sỹ cầm dùi đục giơ lên cao qua đầu đập mạnh 5- 6 phát liên tiếp trúng vào vùng mặt, trán và vùng sau đầu chị Văn.

Nghe tiếng chị Văn kêu cứu, người hàng xóm là Tẩn Lao Sán chạy qua xem sao thì thấy Sỹ như một con thú say máu tay cầm dùi đục tàn sát chị Văn. Quá kinh hoàng, anh Sán không dám vào can ngăn mà chạy một mạch 5 cây số ra báo công an xã. 

Về phía Sỹ, sau khi dùng dùi đục gỗ đánh chết chị Văn, mặc dù nạn nhân đã bất động nhưng hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lấy dao đâm thêm hai nhát vào ngực nạn nhân rồi quay vào nhà, chốt cửa lại, ngồi cố thủ trên giường. Đến 8h cùng ngày, cơ quan chức năng đến hiện trường và tiến hành bắt giữ Tẩn Văn Sỹ.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang bị cáo Sỹ đã bật khóc vì ân hận trước hành vi tàn ác của mình. Sỹ cho rằng hôm đó vừa uống rượu say, nghe vợ dọa “đi lấy chồng khác” nên bị cáo sợ “mất vợ” mà nông nổi gây ra án mạng. 

Bị cáo thừa nhận gần đây chỉ mắc “bệnh” lười biếng và nghiện rượu nên thường bị vợ cằn nhằn, la rầy khiến vợ chồng mâu thuẫn. Trước đó đã nhiều lần chị Văn dọa nếu Sỹ không tu chí làm ăn thì chị sẽ bỏ đi lấy chồng khác khiến Sỹ rất lo lắng. 

Thực tế ở bản nhỏ của Sỹ đã từng có trường hợp chán cảnh nghèo khó, chồng lười, vũ phu mà người vợ bỏ đi làm ăn bên Trung Quốc rồi lấy chồng mới và ở lại đó. Thế nên nghe vợ dọa lấy chồng khác, Sỹ cho rằng chị Văn rắp tâm đi lấy người khác thật nên mới ra tay tàn độc với vợ. 

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Tẩn Văn Sỹ 17 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Báo Pháp Luật

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 3 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 2 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Top