Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại
Bốn phươngGiadinhNet - Bị cưỡng hiếp luôn là nỗi ám ảnh kin hoàng đối với bất cứ một người phụ nữ nào. Riêng với các nạn nhân ở Ấn Độ, thảm cảnh này còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Sau gần một tháng lập chuyên án, cảnh sát mới bắt được nam thanh niên giết người phi tang xác.
GiadinhNet - Bị cưỡng hiếp luôn là nỗi ám ảnh kin hoàng đối với bất cứ một người phụ nữ nào. Riêng với các nạn nhân ở Ấn Độ, thảm cảnh này còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Bị mẹ ngăn cấm quan hệ tình cảm với thanh niên cùng xóm, Thắm kêu người tình sát hại đấng sinh thành rồi cột đá neo xác dưới sông.
Bị người dân truy đuổi, tên trộm băng qua đường ray xe lửa rồi chui vào đường ống cống công trình, nhưng hắn không thoát.
Nam ca sĩ há hốc miệng trước số đo vòng 1 "khủng" của nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài.
Thấy bạn gái bị chọc ghẹo tại đám cưới, Huỳnh Trọng Đại đã tìm cách ngăn cản. Cảm thấy “ê mặt” với mọi người, Cường đã đánh Đại trả thù. Nào ngờ, thù chưa trả thì Cường lại mất mạng.
GiadinhNet - Kiêng kỹ như thế, chuẩn bị chu đáo như thế mà vợ Thái Sơn vẫn bị sảy thai ở tháng thứ 3.
Biết My ngủ ở phòng riêng trên tầng 2, Thành nảy ý định đột nhập vào phòng người yêu để ngủ cùng không may bị cô nữ sinh tri hô.
GiadinhNet - Trong phút giây suy nghĩ nông nổi, Xuân đã vung dao đâm anh ruột trọng thương, rồi lại nhẫn tâm giết chị dâu. Những nhát dao lạnh lùng đó đã khiến cả một gia đình tan nát, khiến tình anh em vĩnh viễn bị chia lìa.
Tưới xăng đốt vợ hờ bị bỏng nặng, bản thân phải chịu tù, Thạnh ân hận nên đã nhiều lần hắt nước sôi vào mặt và chặt ngón tay để tự trừng phạt.
Nghiêm lẻn vào nhà "vờ làm chồng" người phụ nữ đang ngủ cùng con và bị phát hiện. Trong lúc truy đuổi, bố chồng nạn nhân vật lộn, đánh chết "yêu râu xanh".
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa sáng nay xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hồng Nguyên (SN 1963, ngụ xóm 4, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với tội danh Giết người.
Bị thiếu nữ 15 tuổi cắt đứt tình yêu, Phạm Văn Nguyên (24 tuổi, ở Thái Nguyên) tìm về Hà Nội rút dao đâm vào ngực trái người yêu nhí. Cô gái giữ tay cầm dao, van xin: "Em xin anh, em sẽ yêu anh", Nguyên vẫn lạnh lùng rút dao ra, đâm tiếp tới khi cong mũi dao.
La hét, đập cửa yêu cầu vợ cũ ra nói chuyện không được, Kỳ "nổi điên" khoá trái cửa nhà rồi ném xăng vào trong, phóng hoả khiến 2 người bị bỏng.
Tỏ ra ngoan cố khi không trả lời các câu hỏi của HĐXX, hung thủ giết người yêu giấu thi thể nạn nhân xuống bùn phải nhận mức án cao nhất và "xin được hiến xác phục vụ khoa học".
Sau khi tông, Thọ mở xe nhìn thấy ông Biểu còn sống nên quay đầu ôtô cán tiếp lên người khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.
Bức xúc vì bị xe “dù” cướp khách, con gái một nhà xe đã chặn đường phản đối liền bị tài xế tông thẳng ôtô vào người, cuốn nạn nhân vào gầm.