Anh đánh chết em trai vì bị 'cướp' gạo
Pháp luậtThấy người em chặn đường đòi đưa số gạo vừa đi xát về, Hải không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Hải đánh em đến tử vong bằng gậy.
Bực tức vì nhiều lần bị bố đẻ chửi mắng, nửa đêm Nguyễn Văn Luân (SN 1980) đã vác dao xông vào phòng ngủ chém bố liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Thấy người em chặn đường đòi đưa số gạo vừa đi xát về, Hải không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Hải đánh em đến tử vong bằng gậy.
Quý ôm mìn đến tìm vợ cũ là chị Thắm để trả thù vì chị không chịu nối lại mối quan hệ. Sau tiếng nổ vang lên, Quý đã “tan xác” trước sự chứng kiến của nhiều người.
Vũ vốn hiền lành, chăm chỉ cùng bố mẹ kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhưng bất ngờ, cậu gây ra vụ giết người, đốt xác rồi phải nhận bản án tử hình.
Thấy cậu con trai uống rượu, cãi nhau hỗn láo và đòi châm lửa đốt nhà, ông Học dùng cây cuốc đánh con đến chết. Lúc gây án, người cha cũng đang trong trạng thái phê rượu.
Mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn gửi con về nhà mẹ đẻ rồi mang xăng đổ vào giường ngủ, châm lửa đốt vợ.
Tên Gu đã đâm cô Yu nhiều nhát làm cô ngã xuống trong vũng máu. Trong khi có người gọi điện thoại cảnh sát báo tin về vụ án mạng thì tên Gu tự đâm dao vào mình và đổ gục xuống bên cạnh.
Hắn giơ tay phang hai phát vào vùng chẩm phía sau đầu của người dì đáng thương. Biết nạn nhân không còn phản ứng gì nữa, Thi lập tức tháo đôi bông tai bằng vàng nơi tai dì rồi lật nạn nhân nằm ngửa, ghém màn lại, tạo hiện trường giả rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Các sỹ tử miệt mài "vượt vũ môn" ở trong phòng thi, còn bên ngoài, chỉ cách phòng thi mấy chục mét, với mấy bức tường ngăn cách là những người phụ huynh với đầy đủ các cung bậc cảm xúc.
Dù đã ly hôn nhưng vẫn còn mối ràng buộc bởi 2 đứa con nên vợ chồng bị cáo Đinh Văn Mạnh vẫn thường xuyên gặp gỡ, khó tránh nổi xung đột.
Thấy Tuấn cầm dao nhưng hai thanh niên vẫn không buông tha cho chị Tuyền mà tiếp tục đánh, tát để trêu ngươi.
Bị bắt quả tang ăn trộm ví, cậu học trò 16 tuổi cầm kéo đâm chết chủ nhà ngay trên giường.
Sau chục ngày được tòa tuyên trả tự do, Nguyễn Quang Hưng đến Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội xin được nhập học trong đợt khai giảng sắp tới, theo giấy báo trúng tuyển của kỳ thi năm ngoái.
Gia đình Huyền đã ngăn cản, giằng co, rồi “xin xỏ” nhưng không được trước sự quyết liệt của các lực lượng liên ngành. Bất ngờ bà chủ quán đã cầm cả xô mắm tôm loại 5 lít (còn gần đầy) hất thẳng vào những người đang thực thi nhiệm vụ.
Do buồn chán công việc nên nhiều lần An có ý định tự tử. Hắn lạnh lùng khai báo muốn tìm người chết chung nên đã gây án với 2 đứa trẻ.
Chỉ hai mẹ con Nguyên biết chuyện người cha bị chết là do cậu ta xuống tay. Khi cha đã mồ yên mả đẹp, dù không ai hay biết, Nguyên vẫn đến công an đầu thú.
Khi cảnh sát phá mái tôn vào trong, Nghị đang tìm đường bỏ trốn với con dao nhuốm máu trên tay. Thi thể cha mẹ anh ta nằm sõng soài dưới sàn.