Hà Nội: "Chui" xuống hầm đi bộ ngủ trưa trốn nắng nóng gay gắt như đổ lửa
Để chống chọi với tình trạng nắng nóng, rất nhiều người dân đã xuống dưới lòng đất để trốn nắng hoặc ngủ trưa, số người còn lại thì tìm chốn nghỉ chân dưới chân đường vành đai 3.
Sau đợt mưa kéo dài, từ ngày 31/1 tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ trung bình khoảng 36-37 độ C. Nắng nóng đã khiến hàng nghìn lao động tự do, công nhân công trường, nghĩ ra các cách "trốn nóng" như: xuống dưới hầm, ngủ dưới cầu vượt... để chống chọi với nắng nóng.

Tại các hầm đường bộ thuộc Vành Đai 3 hàng chục người lao động, kinh doanh đã chui xuống hầm để ngủ trưa. Mỗi hầm có từ vài người đến hàng chục người ngủ nghỉ.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 13 giờ ngày 31/5, nhiệt độ ngoài trời khoảng 38, 39 độ C nhưng nhiệt độ dưới hầm luôn thấp hơn 2-3 độ C.

Trao đổi với chúng tôi, bác Hùng là công nhân một công trường tại đường Nguyễn Xiển cho biết: "Nắng quá, không hiểu sao hôm nay tự nhiên lại nắng nóng đến như vậy nên anh em chúng tôi tranh thủ xuống dưới đây ngủ trưa".

Tất cả các hầm đường bộ đều có nhân viên vệ sinh thường xuyên nên khá sạch sẽ, thoáng mát.

Không chỉ ngủ mà nhiều người còn tận dụng hầm để nghỉ ngơi hoặc vui chơi.

"Buổi trưa chúng tôi bán hàng ở khu vực đường Nguyễn Xiển nắng nóng lắm, sức nóng cứ phả vào mặt không thể chịu được nên 12 giờ tôi cứ để mặc hàng phía trên xuống dưới này nghỉ ngơi chút đã", anh Bình, một người bán hàng rong cho biết.

Không chỉ chọn ngủ trưa dưới hầm đường bộ, rất nhiều người cũng tận dụng bóng mát dưới đường trên cao Vành Đai 3 để làm nơi ngủ trưa.

Do bận bán hàng, trông hàng nên người phụ nữ tranh thủ chợp mắt còn người đàn ông vừa gật gù và đánh mắt trông sọt hoa quả phía bên đường.

Một người phụ nữ chỉ cần tấm bạt nhỏ có thể ngủ ngon lành dưới thời tiết nắng nóng.

Thậm chí 2 người phụ nữ này chẳng cần bạt, mảnh nilon nhưng cần chiếc nón che nắng là có thể ngủ ngon lành.

Những công nhân của công trường tranh thủ chợp mắt trước lúc bước vào công việc buổi chiều.

Một người làm nghề xe ôm cởi quần áo dài ngủ ngon trên ngay chiếc xe của mình.

Một nhóm công nhân của xưởng sửa chữa xe máy, ô tô tranh thủ nghỉ trưa.

Dù nắng nóng nhưng họ vẫn cười thật tươi khi chúng tôi đưa ống kính.

Nhóm công nhân môi trường tranh thủ nghỉ trưa khu vực Khuất Duy Tiến.

Bảo vệ của một tòa nhà cạnh hầm đường bộ đã tranh thủ chợp mắt trước cửa hầm đường bộ lúc 13 giờ trưa.

Nhiệt độ tăng hơn 1-2 độ C khi di chuyển trên đường bởi nhựa hấp thụ nhiệt rồi bốc lên.

Dự tính trong một vài ngày tới, nắng nóng sẽ còn hoành hành khắp miền Bắc.
Theo Trí thức trẻ