Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Giết người vì thiếu tiền... ăn phở

Thứ hai, 08:19 30/07/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Cuối tháng 7/2007, CQĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Văn Nhật, SN 1975 vì tội ác mà gã cùng vợ mình gây ra cách đây 4 năm.

Lúc đầu, tên Nhật hơi chột dạ khi các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý xuất hiện vì Nhật từng là đệ tử của ma tuý. Nhưng gã đâu có ngờ rằng, tội ác mà gã đã gây ra 4 năm trước (cùng với người vợ tên là Ngô Thị Bích Ngọc quê ở thị xã Hà Giang) trên đường Nguyễn Hoàng Tôn vào một đêm giáp Tết Nguyên đến nay bị phát hiện.

Vụ án mạng thương tâm

Một đêm giáp Tết Nguyên đán năm 2004, anh  Đặng Văn Trung, (SN 1967 trú tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) lái xe ôm, vẫn đứng chờ khách trước cửa chi nhánh Ngân hàng công thương nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Bất chợt anh nhìn thấy một đôi trai gái dắt tay nhau đến thuê anh chở tới xã Xuân Đỉnh với giá 20 nghìn đồng. Đến khu vực đường bê tông thuộc thôn Xuân Trung, xã Xuân Đỉnh thì người con gái bảo anh dừng xe lại.

Anh Trung vừa dừng xe thì gã trai cầm viên gạch bất ngờ giáng tới tấp vào đầu, vào gáy khiến anh gục ngã bất tỉnh. Bọn chúng vẫn tiếp tục dùng gạch đập liên tiếp vào đầu, mặt, cổ cho tới khi tưởng rằng anh Trung đã chết. Chúng lục túi áo anh lấy ví tiền, giấy tờ tuỳ thân, đăng ký xe máy rồi cướp chiếc xe máy của người bị nạn biến vào đêm mưa.

Những thông tin về một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến các điều tra viên Công an huyện Từ Liêm ráo riết truy lùng thủ phạm, nhưng bọn chúng đã trốn biệt tăm. CQĐT chỉ thu được cách nơi xảy ra vụ án chừng 300m một chiếc xe máy và nó được xác định là xe của anh Trung.

Từ đó tới nay, đã gần 4 năm trôi qua, việc truy tìm thủ phạm tưởng chừng bế tắc. Cho tới một ngày giữa tháng 7/2007, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Cầu Giấy đang trong hành trình khám phá một chuyên án về ma tuý đã phát hiện ra một nhân vật cộm cán.

Cánh nghiện hút  ở Cầu Giấy cho biết, trong số các con nghiện có một tay “anh chị” nhà ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm đã từng có nhiều “chiến tích”, nhưng vẫn sống nhởn nhơ. Từ tình tiết này, đi sâu tìm hiểu, các trinh sát đã phát hiện ra đối tượng đó là Nguyễn Văn Nhật. Trước đây, từng là viên chức nhưng do vi phạm kỷ luật nên Nhật bị đuổi việc vào năm 2000. Ngày 22/7, Nhật được triệu tập tới CQĐT để làm rõ.

“Mèo mả gà đồng” sa lưới

Vốn là viên chức nhưng do lối sống vô kỷ luật, nên Nhật bị mất việc làm. Trong số gái giang hồ đã từng qua tay Nhật có một cô gái tên Ngọc, quê ở thị xã Hà Giang. Ngọc là một nhan sắc miền sơn cước về Hà Nội hành nghề “bán hoa” đã lâu, nên có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề. Cô ta tuyên bố với “đồng nghiệp” rằng, thích cho gã trai nào vào đời thì gã ấy “phải chết”. Thấy Nhật ham chơi bằng hêrôin, Ngọc đã lôi tuột anh ta vào thế giới của mình. Sau đó, Nhật về thưa với bố mẹ xin cưới Ngọc nhưng gia đình không đồng ý, nên gã đã lấy trộm hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với Ngọc, rồi cùng thuê nhà ở.

Đêm 17/1/2004, giáp Tết Nguyên đán, bọn chúng rủ nhau đi ăn phở nhưng trong túi không có nổi một đồng. Chúng cùng nhau đi bộ ra đường Hoàng Quốc Việt, thấy trời mưa giá rét lại nhìn thấy anh Trung đang đứng đợi xe ôm, bọn chúng đã nảy ý định giết xe ôm cướp tài sản.

Ngọc bảo Nhật thuê xe ôm rồi điều lái xe đi về khu nào vắng vẻ. Trước khi đi, chúng đã chuẩn bị sẵn hòn gạch mang theo để làm hung khí gây án. Sau khi dùng gạch đập vào đầu, gáy khiến anh Trung ngã gục, chúng lấy đi ví tiền và xe máy. Nhưng vì sợ bị phát hiện, nên tên Nhật đã vứt xe máy ven bờ đê rồi cả hai lẩn trốn.

Gây án xong, bọn chúng luôn bị ám ảnh bởi tội ác, chúng ra đi mỗi đứa mỗi ngả tìm kế sinh nhai. Tới khi vụ án này bị phát hiện, thì tên Nhật cũng không biết vợ mình đang phiêu bạt nơi nào. Sau nhiều ngày điều tra xác minh, các trinh sát Đội CSĐT tội pham về ma tuý Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện Ngọc đang ở trong trại cai nghiện.

Cô ta đã bị Công an quận Đống đa lập hồ sơ đưa vào trại và 4 năm qua, ả đã lẩn trốn hết trại này tới trung tâm nọ, nhưng vẫn không thoát. Rồi đây, một bản án thích đáng sẽ được dành cho 2 kẻ giết người này.

Tuấn Dũng

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Pháp luật - 5 giờ trước

Đối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Miền Bắc nắng trở lại sau đợt mưa dông, nền nhiệt tăng lên ngưỡng bao nhiêu?

Miền Bắc nắng trở lại sau đợt mưa dông, nền nhiệt tăng lên ngưỡng bao nhiêu?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, sau đợt mưa dông rải rác, ngày 21/5, miền Bắc hửng nắng, thời tiết khu vực tạnh ráo.

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Pháp luật - 6 giờ trước

Quá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.

Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp

Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

Được giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 21/5/2024: Sáng sớm nhiều khu vực không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 21/5/2024: Sáng sớm nhiều khu vực không còn điện để dùng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo, ngày mai nhiều quận, huyện thuộc Đà Nẵng sẽ mất điện từ sáng sớm.

Chiêm ngưỡng cây cầu thuộc dự án nghìn tỷ ở Hà Nội chờ ngày thông xe

Chiêm ngưỡng cây cầu thuộc dự án nghìn tỷ ở Hà Nội chờ ngày thông xe

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Cây cầu vượt Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến (quận Long Biên, Hà Nội) đã hoàn thiện nhưng hiện vẫn phải quây tôn 2 đầu cầu, chưa được thông xe vì phải chờ thi công xong đường kết nối.

Quảng Trị: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì san ủi rừng tự nhiên

Quảng Trị: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì san ủi rừng tự nhiên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Công ty Cổ phần Trường Danh (Quảng Trị) cùng ông N.V.T. bị xử phạt vi phạm hành chính, phải nộp tổng số tiền 66 triệu đồng liên quan đến vụ việc rừng tự nhiên bị san ủi.

Top