Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Ngang nhiên thoả thuận mua bán mộ

Thứ hai, 08:22 22/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội hiện có xấp xỉ 6 triệu dân, từ đó, chuyện hậu sự khi người dân qua đời cũng là bài toán khó.

 
Nghĩa trang Văn Điển đã ngừng hung táng kéo theo dịch vụ "kiếm ăn nhờ người chết" ở nghĩa trang Yên Kỳ được dịp sôi nổi hơn vài phần.
 
Nhưng Yên Kỳ chỉ là một trong vài "điểm nóng" trong lúc thành phố đang gấp rút triển khai các dự án nghĩa trang và nhà tang lễ để đáp ứng nhu cầu mai táng của người dân...
 

Nghĩa trang Yên Kỳ. Ảnh: TS

 
Giải quyết được hết!
 
Ngày 20/11, có mặt tại nghĩa trang Yên Kỳ (huyện Ba Vì), chúng tôi chứng kiến có hàng chục các "cò" mộ lượn lờ khắp khuôn viên nghĩa trang. Thấy chúng tôi là người lạ, 3, 4 "cò" mộ ở đây lập tức vây lấy rồi bắt lời: "Anh lên thắp hương cho người nhà hay đi chọn mua mộ? Nếu anh muốn mua mộ đẹp và đúng hướng, em sẽ giúp. Anh muốn mộ đặt ở đâu cũng được, em làm được hết... Vừa được việc cho anh, mà em lại có thêm tí tiền để tiêu".
 
Chúng tôi không bắt lời mà dửng dưng bỏ đi nhưng các "cò" vẫn không "tha": "Anh cứ yên tâm, xong xuôi hết việc em mới tính tiền... Muốn mua mộ mà anh không qua em thì không mua nổi đâu...". Chúng tôi ra vẻ có nhu cầu: "Muốn mua 3 phần mộ tại vị trí cao nhất nghĩa trang và nằm liền kề đường".
 
Những tay "cò" mộ liền đáp lại: "Từ 20- 25 triệu đồng cho một ngôi như thế, bên em lo trọn gói cho anh...". Chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ đòi bằng chứng chắc chắn, "cò" mộ này liền chìa ra 2 thẻ mộ màu xanh rồi nói: "Em có lừa anh đâu. Đây là 2 tấm thẻ mộ đã được đánh dấu phần mộ thuộc khu mộ G13. Phải quan hệ khéo lắm bọn em mới lấy được... Nếu anh đồng ý thì em hợp thức tên tuổi và địa chỉ người quá cố trong gia đình nhà anh vào thẻ, thế là xong!".
 
Chúng tôi rất bất ngờ với tấm thẻ mộ mà những "cò" ở đây có. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ khi gia đình có người mất và người thân đến khai báo làm thủ tục tại Ban lễ tang TP Hà Nội thì khi đó mới được cấp thẻ mộ. Nhưng ở đây, "cò" đã có thẻ mộ trước khi có người quá cố.
 
Được biết, Yên Kỳ là nghĩa trang chỉ dùng để mai táng cho những người quá cố có hộ khẩu tại Hà Nôi. Thế nhưng với tài xoay sở của "cò" thì việc người quá cố có phải là người Hà Nội hay không điều đó không quan trọng và sẽ "giải quyết được hết".
 
Tiếp cận một "cò" mộ khác, chúng tôi thẳng thắn đưa vấn đề: "Tôi không phải người có hộ khẩu Hà Nội mà chỉ là người tỉnh khác, chúng tôi muốn chuyển hài cốt của người đã khuất trong gia tộc từ tỉnh Thái Bình lên đây, anh giúp được không?...". "Không có gì là khó. Ông chuyển cho tôi ảnh của người đã khuất cùng giấy khai tử... Mọi giấy tờ, thủ tục phức tạp khác, chúng tôi lo... Nhưng như thế ngoài chi phí cho phần mộ là 15 triệu đồng, ông phải chi phí thêm cho các thủ tục hợp thức giấy tờ. Tất cả sẽ vào khoảng 17 triệu đồng", "cò" này khẳng định như đinh đóng cột. Nói xong, anh ta còn dúi vào tay chúng tôi một tấm danh thiếp, trên đó ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ gia đình và số điện thoại. Xong xuôi, “cò” này bồi thêm: "Yên tâm đi, gặp tôi là tìm đúng hàng rồi... Mỗi năm tôi bán tới hàng trăm ngôi mộ đấy".
 

“Cò” mộ: “Phải quan hệ khó lắm em mới lấy được tấm thẻ mộ này”. Ảnh: Q.H

 
Bảo vệ nghĩa trang cũng bán mộ
 
Tham gia việc cung cấp mộ ra thị trường còn có cả nhân viên của nghĩa trang này. Người mà chúng tôi tiếp cận được chính là một bảo vệ tên H. Lúc mới tiếp cận, bảo vệ H. một mực: "Nghĩa trang này nghiêm túc lắm không có dịch vụ mua bán mộ đâu. Nếu có người nhà mất, các em cứ lên Ban tang lễ thành phố trình bày rồi làm thủ tục đầy đủ là được nhận phần mộ cho người đã khuất...".
 
Khi chúng tôi nài nỉ: "Làm thế cũng được nhưng thủ tục phức tạp lắm mà lại không chọn được mộ đẹp. Anh giúp gia đình em với... Chi phí thế nào gia đình em cũng sẽ lo được". Lúc này bảo vệ H mới đáp lại:"Giúp các cậu thì giúp được thôi nhưng mình phải hỏi xem thế nào đã... Mình sẽ tìm những người mua mộ từ trước nhưng lại để trống và không dùng đến, kiểu như "găm" đấy... Nhưng nói thật, đây là mua chui nên giá phải 15- 17 triệu đồng một mộ... Nếu thoả thuận được với nhau thì sau đó lên Phùng Hưng thay đổi cái thẻ mộ là xong". "Hỏi được, mình sẽ a lô lại ngay, khi ấy cậu và người có mộ tự làm việc với nhau coi như mình không dính líu nhé...", bảo vệ H. nói thêm.
 
Không chỉ tham gia mua bán mộ, bảo vệ này còn mách nước cho chúng tôi làm thế nào để chuyển được hài cốt của những người đã khuất lên thờ cúng tại nghĩa trang Yên Kỳ trong khi không phải là những người có hộ khẩu tại Hà Nội. H cho hay: "Ông về khai báo với Ban tang lễ thành phố, em mua được mảnh đất ở Hà Nội, khi đào móng xây nhà thì thấy có vài cái tiểu... em muốn xin làm thủ tục chuyển họ lên Yên Kỳ cho phải "đạo"... Phần việc chỉ có thế rồi thủ tục phức tạp thế nào chúng tôi lo tiếp...".
 
Người dân Thủ đô đã rất vui mừng khi nghĩa trang Yên Kỳ được mở rộng gần 600ha để thay thế việc mai táng người quá cố ở nghĩa trang Văn Điển. Dù vậy, với 6 triệu dân như bây giờ, nhu cầu "hậu sự" của người dân sẽ càng lúc càng “nóng” hơn. Đi kèm với đó, các dịch vụ cũng nở rộ.
 
Trong đó, nhiều nơi do công tác quản lý yếu kém dẫn tới hệ quả là có sự nhầm lẫn giữa xã hội hóa và dịch vụ công ích gây mất công bằng, thiệt hại cho người dân. Chúng tôi sẽ phản ánh vấn đề này trong các số báo tiếp theo.
 
Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn bị "bao vây"

Liên quan đến chủ trương xây dựng các nghĩa trang mới trên địa bàn Hà Nội, tại huyện Sóc Sơn đã xảy ra căng thẳng khi triển khai xây dựng nghĩa trang Thiên Đường.
 
Theo UBND huyện, hôm 19/11, Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, ông Vương Văn Bút và một số cán bộ khác, bị hàng nghìn người dân bao vây tại trụ sở UBND xã Minh Phú từ sáng cho đến gần nửa đêm cùng ngày. Sự việc là do các phần tử quá khích kích động người dân đòi ngừng xây dựng dự án Nghĩa trang sinh thái Thiên Đường trên địa bàn xã Minh Phú.
 
Tuy nhiên vụ việc không có liên quan gì đến việc đền bù giải phóng mặt bằng vì dự án mới chỉ ở giai đoạn khảo sát, đánh giá tác động môi trường.
 
Ngày 20/11, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an huyện Sóc Sơn phối hợp điều tra làm rõ các phần tử quá khích, trong trường hợp cần thiết sẽ khởi tố vụ án và các đối tượng gây rối.
 
Còn tiếp...
 
Nhóm PVTS
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán bộ da báo hoa mai với giá hàng trăm triệu đồng, người đàn ông bị khởi tố

Bán bộ da báo hoa mai với giá hàng trăm triệu đồng, người đàn ông bị khởi tố

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hoàng Giang để điều tra làm rõ hành vi vi phạm thuộc tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

4 thay đổi lớn về BHYT sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7 tới

4 thay đổi lớn về BHYT sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7 tới

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2025, có nhiều điểm mới về BHYT khi Luật Bảo hiểm y tế 2024 chính thức có hiệu lực. Dưới đây là một số quy định mới về BHYT đáng chú ý.

Nam sinh 10 năm được bạn cõng tới trường tốt nghiệp ĐH Bách khoa loại giỏi

Nam sinh 10 năm được bạn cõng tới trường tốt nghiệp ĐH Bách khoa loại giỏi

Giáo dục - 48 phút trước

Suốt 4 năm Nguyễn Tất Minh học tập tại Hà Nội, bố em vẫn luôn đồng hành cùng con. Ngoài giờ Minh tới lớp, bố em xin đi làm bảo vệ cho một quán cà phê, bơm nước cho trường để có thêm thu nhập.

Hành trình Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi: Nơi Văn phòng phẩm Hồng Hà đồng hành gieo mầm tri thức cho tương lai

Hành trình Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi: Nơi Văn phòng phẩm Hồng Hà đồng hành gieo mầm tri thức cho tương lai

Xã hội - 1 giờ trước

Cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi 2025 tại Hà nội đã đến hồi kết với nhiều gương mặt nhí tỏa sáng không chỉ bằng kiến thức văn toán mà còn bằng nét chữ sạch đẹp gọn gàng.

Vận mệnh theo 12 con giáp trong tiết khí Lập Hạ

Vận mệnh theo 12 con giáp trong tiết khí Lập Hạ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Tiết khí Lập Hạ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vận khí của 12 con giáp. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ về vận mệnh 12 con giáp trong tiết khí Lập Hạ dưới đây.

Truy bắt nhóm thanh niên chém đứt lìa bàn tay người đàn ông

Truy bắt nhóm thanh niên chém đứt lìa bàn tay người đàn ông

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi đang ở phòng trọ tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), anh V.Q.Đ bị nhóm thanh niên xông vào cãi vã, sau đó truy đuổi và chém đứt lìa bàn tay trái.

Tổng Bí thư: Tiểu học và THCS dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm tới

Tổng Bí thư: Tiểu học và THCS dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm tới

Giáo dục - 2 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên. Việc dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không thu phí và giảm áp lực với học sinh, tăng cường dạy học về văn hoá, nghệ thuật bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện.

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những người sinh tháng Âm lịch dưới đây cả đời làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thường hóa giải nghịch cảnh bằng chính năng lực của mình.

Những trường hợp này sẽ không được hưởng thừa kế đất đai theo quy định mới nhất

Những trường hợp này sẽ không được hưởng thừa kế đất đai theo quy định mới nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, đất đai là tài sản đặc biệt và có những quy định riêng về thừa kế. Tuy nhiên có những trường hợp sẽ không được hưởng thừa kế. Đó là trường hợp nào?

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa lớn khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa lớn khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về miền Bắc gây mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết miền Bắc vẫn oi nóng.

Top