Hà Nội: Người phụ nữ tử vong thương tâm vì bị sét đánh trên đường đi làm về

| Đời sống

GĐXH - Tối 30/7, trong lúc điều khiển xe máy từ công ty về nhà, chị N.T.H. (xã Quảng Bị, TP Hà Nội) đã không may bị sét đánh trúng, tử vong thương tâm.

Ngày 31/7, thông tin từ UBND xã Quảng Bị (TP Hà Nội) cho biết, vào tối ngày hôm qua (30/7) trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sét đánh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ tối ngày 30/7, trời có mưa lớn kèm sấm sét, thời điểm trên, chị N.T.H. (SN 1988, ở xã Quảng Bị, TP Hà Nội) trong lúc điều khiển xe máy từ công ty về nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã xuống đường, nằm bất động.

Hà Nội: Người phụ nữ tử vong thương tâm vì bị sét đánh trên đường đi làm về - Ảnh 1.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H. (xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Ảnh: NDCC

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp cùng chính quyền đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Được biết, nạn nhân hiện đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn, chính quyền xã Quảng Bị sau đó cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chị H.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục làm rõ.

Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏiNam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏi

GĐXH – Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện khi bị tai nạn sét đánh, em Nguyễn Đình Lộc – cậu học trò nghèo đầy nghị lực đã không thể qua khỏi. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 61.500.000 đồng đến với gia đình em.

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.