Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Truy sát nhân tình rồi tự tử chỉ vì bị xù nợ 20 triệu đồng?

Thứ ba, 17:03 01/09/2015 | Pháp luật

Sau khi chém người tình gây thương tích, Nguyễn Công Th (SN 1965, ngụ tại thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) đã bỏ trốn và tự kết thúc đời mình bằng cách uống thuốc sâu tự tử. Sự việc xảy ra, người dân trách cả nạn nhân cũng như hung thủ, vì nếu không có mối quan hệ tình cảm “ngoài luồng” thì có lẽ cái kết không bi thảm đến như vậy...

Chém người rồi uống thuốc sâu tự tử

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra ở xã Vân Côn khiến 1 người trọng thương và 1 người tử vong do tự tử.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 24/8, một số người dân thuộc thôn Vân Côn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) khi đi làm đồng đã phát hiện một người phụ nữ nằm gục tại bờ ruộng, có nhiều vết thương ở phần đầu và tay, máu chảy nhiều. Nạn nhân mặc một chiếc áo cộc tay, toàn bộ hành trang khác bao gồm áo chống nắng, liềm cắt cỏ, găng tay đều để ở giỏ xe đạp bên cạnh.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vân Côn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ trên là bà Đỗ Thị T (SN 1969, ngụ tại thôn Linh Thượng, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức). Thời điểm này, đối tượng gây án đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên thời điểm người dân phát hiện ra sự việc, bà T kịp thời nói thủ phạm gây án là đối tượng Th.

Sau khi đưa bà Đỗ Thị T đi bệnh viện, Công an xã Vân Côn đã báo cáo lên công an cấp trên để truy tìm thủ phạm. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai của nạn nhân. Bà T bước cung cấp thông tin, khoảng 5h30 ngày 24/8, trong lúc bà đang đi cắt mướp thì gặp. Sau đó, giữa hai người xảy ra xung đột về vấn đề tiền bạc. Trong lúc xô xát, bất ngờ Th đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà T rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Hiện trường nơi vụ việc xảy ra

Đến khoảng 15h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo Th đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, do thuốc đã ngấm quá nặng nên ông Th đã tử vong vào khoảng 18h30 cùng ngày.

Một người thân của đối tượng Th cho biết, khoảng 5h sáng, ông Th nhận được cuộc điện thoại của bà T hẹn ra ngoài cánh đồng thôn Vân Côn để nói chuyện. Lúc đó, trong nhà không có xe máy vì các con đã mang xe đi làm nên ông Th đã đi bộ ra ngoài cánh đồng. Khi đi ra ngoài đó, ông này còn mang theo con dao và thủ sẵn trong túi quần một lọ thuốc sâu. 

Một lúc sau, gia đình nhận được cuộc điện thoại của ông Th. Trong cuộc điện thoại đó, ông Th nói đại ý rằng đến trưa nếu không thấy về nhà thì coi như ông đã chết. Sau đó, ra ngoài cánh đồng thôn đưa thi thể ông về nhà an táng. Ngoài ra, ông Th còn nói lời xin lỗi và đề đạt tâm nguyện với người vợ của mình đưa đi hỏa táng sau khi mất. Quá hoảng hốt, người thân trong nhà đã chia nhau đi tìm thì phát hiện ông Th đã uống thuốc sâu tự tử và gấp rút đưa ông này đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Nguyễn Tiến Ha (Trưởng công an xã Vân Côn) cho biết: “Khi tôi cùng mọi người xuống tới nơi thì phát hiện bà T đang bị thương nằm ở vệ đường gần ruộng mướp thuộc thôn Vân Côn. Lúc đó, bà T bị thương nhiều chỗ trên cơ thể, đặc biệt bà bị chém 4-5 nhát vào bên tay trái. Thời điểm chúng tôi có mặt, tinh thần bà T. rất hoảng loạn và sợ hãi. Ngay sau đó, chúng tôi đã tiến hành băng bó vết thương và gọi cho người nhà đưa nạn nhân đi viện”.

Bi kịch từ mối tình “ngoài luồng”

Theo tìm hiểu, trước đây, ông Th đã từng lấy hai đời vợ nhưng chỉ ở với nhau được một thời gian rồi đường ai nấy đi. Hiện giờ ông Th đang ở cùng với người vợ thứ 3 và các con. Hằng ngày, vợ chồng ông Th đi làm ruộng, con cái thì đi làm thuê suốt ngày nhưng kinh tế cũng chỉ đủ ăn. Gia đình ông Th thuộc gia đình hộ nghèo của xã. 

Mặc dù đã có tuổi, có gia đình cháu nội cháu ngoại đầy đàn nhưng cả ông Th và nạn nhân T cũng không tránh khỏi những lời đàm tiếu của mọi người. Theo đó, khoảng gần một năm trở lại đây, ông Th và nạn nhân có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với nhau. Để duy trì mối quan hệ này, ông Th cũng phải tốn không ít “chi phí” để lấy lòng người tình. Thậm chí, ông này còn cắm cả xe máy của gia đình để lo tình phí. Chính vì vây, sự việc xảy ra, nhiều người trách ông Th và trách cả nạn nhân T. Chỉ vì chuyện tình cảm “ngoài luồng” của hai người, kết quả là người bị thương phải nhập viện cấp cứu, người thì tử vong vì uống thuốc sâu tự tử. 

Cũng liên quan đến thông tin cho rằng bà T nợ ông Th số tiền 20 triệu đồng, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người còn phỏng đoán rằng có thể bà T đã dàn cảnh để “gài bẫy” ông Th. Tuy nhiên, sau đó ông Th đã phát hiện ra kế hoạch của bà T nên đã tức giận và ra tay chém người.

Trao đổi về những thông tin dư luận địa phương đang bàn tán xôn xao sau ngày xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Đình Việt (Trưởng thôn Vân Côn) cho biết: “Tiếp xúc với ông Th nhiều, tôi biết ông ấy là người khá thẳng tính và có trách nhiệm với việc công, tuy nhiên ông này lại rất nóng tính. Ở đây nhiều người biết việc ông Th có mối quan hệ tình cảm với bà T ở thôn bên cạnh. Mấy ngày trước, ông Th có ngồi nói với tôi là vay hộ cho bà T số tiền là 20 triệu đồng, giờ ông ấy đang muốn đòi lại”.

“Trước ngày xảy ra sự việc, ông Th và vợ đã đi xe máy lên tận nhà bà T để đòi số nợ trên, nhưng không được. Đến sáng sớm ngày hôm sau thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tôi cũng nghi ngờ vụ việc đau lòng này xảy ra có liên quan đến số nợ ấy. Về thông tin người dân cho rằng bà có ý định gài bẫy ông Th thì tôi cũng đã nghe. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tin đồn sau khi xảy ra sự việc, còn mọi chuyện thực tế như nào thì đến thời điểm này tôi vẫn chưa được biết cụ thể”, ông Việt cho biết thêm.

Theo ghi nhận, sáng ngày 26/8, thi thể ông Th đã được gia đình hỏa táng, còn bà T vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Nếu như chỉ vì chuyện tiền nong trong mối quan hệ “ngoài luồng” thì quả là một điều đáng tiếc. Mối quan hệ tình cảm “ngoài luồng” ấy cuối cùng đã kết thúc là một bi kịch...

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 33 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 11 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 23 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Top