Hà Nội vắng tanh ngày cuối năm
GiadinhNet - Trái với một Hà Nội tấp nập, chen chúc thường ngày thì những ngày cận Tết, đường phố vắng lặng, đìu hiu. Những bến xe, con phố tắc nghẽn ngày nào, bây giờ vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một bóng người...
Ngã tư cầu vượt Mai Dịch (tuyến đường Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu giao nhau với Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng). Thường ngày là một điểm nóng về giao thông.
Những điểm dừng xe buýt gần Đại học Thương Mại thỉnh thoảng mới có một bóng người
Các cửa hàng đóng kín cửa để đón Tết trên tuyến đường Cầu Giấy
Đường Phạm Hùng và tuyến cao tốc trên cao
Bến xe Mỹ Đình vắng lặng
Ngã tư Xuân Thủy, Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông
Ngã tư Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân)
Ngày thường, đây là một điểm nóng về tắc đường nhưng ngày cận Tết thì vắng lạ thường.
Dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, thỉnh thoảng mới có xe máy, oto đi lại.
Người bán bóng bay vẫn chưa biết Tết là gì. Ảnh chụp chiều 30 tại Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi
Ở một số chợ hoa, phố hoa ngày cận Tết, cảnh mua bán tuy không tấp nập như mấy ngày trước nhưng cũng còn có nhiều người.
Ảnh chụp tại chợ hoa xuân Vạn Phúc, Hà Đông
Chợ hoa trên tuyến phố Mai Dịch
Trên đường Hoàng Quốc Việt
Kim Oanh - Phương Chi