Khoảng 16h ngày 26/11, xe buýt số 28, Giáp Bát – Đông Ngạc đang lưu thông trên đường Đê La Thành thì bánh sau của xe bị sụt sâu xuống hố tử thần. Tai nạn bất ngờ xảy ra đã khiến nhiều hành khách trên xe nhốn nháo, hoảng loạn.
Chị Giang Thị Thắm, 22 tuổi, quê Thái Bình, hành khách đi trên tuyến cho biết, khi xe buýt chạy vào đường Đê La Thành được hơn 1 km thì bỗng nhiên em nghe tiếng "thình", sau đó thấy xe bị nghiêng về bên phải đường. “Lúc đó, hành khách ở trên xe ai cũng nhốn nháo, em chạy ra cửa xe buýt thoát khỏi xe. Khi tất cả hành khách xuống hết thì mọi người mới tá hỏa phát hiện xe bị sụt xuống hố tử thần”, chị Thắm kể.
|
|
|
Lực lượng cứu hộ đã phải đến cẩu chiếc xe buýt lên |
Tại hiện trường, bánh sau của xe buýt lọt sâu xuống hố tử thần rộng khoảng 1,5m, sâu gần 2m. Gầm xe chạm đất, một bánh phía trước của xe lơ lửng trên không. Ông Dương Văn Hoàn 42 tuổi, người dân ở đây cho biết, tối 25/11, công nhân đào đoạn cống thoát nước vắt ngang qua đoạn đường. Sau khi thi công được một đoạn nhỏ, công nhân đã dùng tấm thép lớn để lên bên trên bề mặt đường.
|
|
|
Hố tử thần có chiều sâu gần 2m, rộng 1,5m |
Sự việc xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên tình trạng ùn tắc trên đoạn đường đã kéo dài nhiều giờ liền. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải cứu xe buýt. Tuy nhiên tới 21h cùng ngày, chiếc xe buýt mới được cẩu lên khỏi hố tử thần.
Theo Khám Phá