Hà Tĩnh: Đi đánh lưới bắt được cá trê phi màu vàng “lạ”
GiadinhNet - Một người dân ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong lúc đi đánh lưới bắt được con cá trê phi có màu vàng “lạ”.
Sáng ngày 10/10, trong lúc đi đánh lưới tại cánh đồng gần nhà, ông Lê Văn Trường (SN 1967) ở xóm 2, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt được một con cá lạ giống với loại cá Clarias cavernicola - một loài cá trê vàng quý hiếm.
Ông Trường cho biết: “Đã nhiều năm làm nghề đánh cá nhưng tôi chưa bao giờ thấy con cá trê nào có màu “lạ” như thế. Vừa bắt được con cá có màu vàng óng rất đẹp nhưng sau khi mang về nhà bỏ vào nước ngọt một vài tiếng, nó lại chuyển thành màu vàng nhạt".
Con cá trê có màu vàng nhạt sau khi ông Trường bắt về.
Con cá trê có chiều dài khoảng 60cm, nặng 1,8kg có lớp da trơn bóng, có 8 râu, trong đó 2 râu lớn, 6 râu nhỏ. Sự khác biệt chính là màu màu vàng óng không phải là màu đen như những con cá trê thông thường.
Thấy ông Trường bắt được cá trê “lạ” nhiều người trong vùng hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh sau đó lên mạng tìm hiểu thấy nó giống với loài cá có tên khoa học Clarias cavernicola, tỷ lệ xuất hiện của cá trê vàng là 1/1 triệu con.
Còn theo một số người có thâm niên trong nghề đánh cá nhận định, con cá trê có màu vàng lạ, có thể là do bị bạch tạng khiến chúng mất màu sắc trên cơ thể.
Hiện, con cá trê vẫn đang được ông Trường nuôi trong bể nước và sống bình thường.
Sơn Nguyễn