Hai bà cháu ôm nhau bỏ chạy khi bị xe tải đâm sập nhà
GiadinhNet – Đang nằm ngủ trên giường, thì bỗng nghe một tiếng ầm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từng mảnh bê tông ở mép tường ngoài lần lượt rơi xuống khiến hai bà cháu hốt hoảng bỏ chạy.
Khoảng 5h sáng 24/2, chiếc xe tải mang BKS 37C – 03602 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng Bắc – Nam trên QL1A, khi đến đoạn qua xóm 6 (xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ mất lái, leo lên vỉa hè đâm gãy biển báo giao thông.
Chiếc xe đâm gãy biển báo giao thông trước khi đâm vào nhà dân
Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục lao lên chừng 10m rồi đâm sập tường nhà bà Cao Thị Phiến (SN 1941).
Trong nhà lúc này ngoài bà Phiến còn có đứa cháu gái 13 tuổi đang nằm ngủ trên giường. May mắn hai bà cháu kịp chạy thoát thân ra ngoài sớm nên chỉ bị xây xát nhẹ.
Chiếc xe bị biến dạng phần đầu
Chiếc giường được kê ở mép trong của ngôi nhà nên 2 bà cháu may mắn thoát nạn
Vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại thời điểm ôm đứa cháu chạy thoát thân ra ngoài, bà Phiến cho biết: “Đang trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, cùng tiếng phanh xe kéo dài. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nghe một tiếng ầm khi chiếc xe lao thẳng vào nhà mình. Tôi chỉ kịp đập đứa cháu dậy rồi bế nó chạy ra đường đứng nhìn”.
Tại hiện trường, chiếc xe tải bị nổ lốp phía trước bên phải, phần cabin xe bị hư hỏng nặng. Một nửa phòng ngủ của nhà bà Phiến bị đâm sập hoàn toàn. Nhiều độ đạc bên trong nhà nằm hỗn độn cùng gạch đá.
Hiện CSGT Công an TP Vinh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Phan Ngọc – Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội