Hai bố con cứu sống 6 em nhỏ rơi xuống sông

| Xã hội

6 học sinh cấp 2 dẫn theo một em nhỏ tự ý trèo lên thuyền của ngư dân ra sông chơi.

Do mải nô đùa, chiếc thuyền chao đảo và lật úp. 6 người may mắn được bố con ông Nguyễn Danh Yến quên mình nhảy xuống sông cứu sống.
 
Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 30/12, 6 học sinh gồm 3 nam và 3 nữ dẫn theo một cháu nhỏ chừng 3 tuổi xuống sông Hạc, đoạn chảy qua địa bàn phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, rồi tự ý trèo lên thuyền của một ngư dân, ra sông chơi.
 

Hai bố con ông Yến đã cứu sống 6 cháu nhỏ

 
Theo những người dân quanh khu vực xảy ra tai nạn, khi thuyền ra đến giữa sông thì các em học sinh này nô đùa mạnh khiến con thuyền chao đảo rồi lật úp. Cả 6 học sinh và em nhỏ đi cùng đều rơi xuống nước, chìm dần.
 
Lúc đó, ông Nguyễn Danh Yến và con trai là anh Nguyễn Xuân Trường, trú tại số nhà 21, ngõ 49, phố Thành Công, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá đang ngồi trong nhà, nghe tiếng kêu cứu vội vàng chạy ra. Không phút nghĩ ngợi, ông Yến và anh Trường lao xuống sông cứu vớt các em.
 
Ông Yến kể lại: “Thời điểm đó, tôi và con trai đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu ở ngoài sông. Lập tức hai bố con tôi vội chạy ra sông, thấy mấy đứa trẻ đang chới với và chìm dần giữa dòng nước. Lúc đó bố con tôi không còn nghĩ đến việc gì khác, vội lao xuống chỉ mong cứu vớt được các cháu. Rất may lúc đó còn có cô Lê Thị Hương giúp sức nên hai bố con cứu được 6 cháu đưa lên bờ, gồm 5 học sinh và một trẻ nhỏ”.
 
Ông Yến tỏ vẻ tiếc nuối: “Dù rất cố gắng nhưng chúng tôi không cứu được cháu còn lại. Học sinh đó là cháu Trang, bị chết đuối. Xác cháu Trang cũng đã vớt được ngay sau đó”.
 
Được biết 6 học sinh trên đều học tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa. Cháu nhỏ 3 tuổi sống gần khu vực xảy ra tai nạn lật thuyền.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.