Hai cháu nhỏ bị sét đánh bây giờ ra sao?
GiadinhNet – Tuy sức khoẻ đã ổn định, nhưng hai cháu nhỏ vẫn còn hoảng loạn và vết bỏng khá sâu.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 9/6 tại địa phận xóm Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xảy ra một vụ sét đánh nghiêm trọng khiến hai người đã tử vong tại chỗ là anh Lê Văn Thuỷ (SN 1991) và anh Sơn (bạn Thuỷ).
Bốn người khác bị thương nặng là Vi Văng Long (SN 1985), Vi Thị Thuý Nga (SN 1995) và hai trẻ nhỏ Lê Vi Gia Như (SN 2013), Lê Vi Huy (SN 2014) đã được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Qua tìm hiểu của PV được biết, trong số 6 nạn nhân trên có 5 người trong một gia đình.
Hai cháu nhỏ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ
Trên gương mặt mệt mỏi, đau khổ vì tai hoạ ập xuống gia đình con gái mình, bà Hoàng Thị Dân (57 tuổi, bà ngoại cháu Huy) nói với PV Báo Gia đình & Xã hội: "Khổ thân gia đình cái Nga chỉ vì đi lên thăm tôi mà cả nhà bị sét đánh, thằng Thuỷ (con rể) và cháu Sơn (bạn cùng làm với Thuỷ) chết tại chỗ, mẹ cháu và bác Long thì đang được điều trị tại Bệnh viện Bãi cháy".
Cháu Lê Vi Huy bị bỏng nhiều hơn và có vết thương sâu. Ảnh: Đ.Tuỳ
Bà nội cháu Huy cho biết: "Sau khi được đưa vào bệnh viện Sản Nhi, hai cháu đều bị thương ở trên vùng đầu, trán. Đến ngày hôm nay, hai cháu vẫn còn sợ hãi và không ăn được nhiều nhưng sức khoẻ đã ổn định. Riêng cháu Huy vẫn còn hoảng loạn và hai bên mặt cháu bị sưng, mắt nhắm chặt lại không mở được ra".
Cháu Lê Vi Gia Như đã tỉnh táo. Ảnh: Đ.Tuỳ
Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, Bác sĩ Bùi Hải Nam – Trưởng khoa Ngoại nhi cho hay, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 9/6, khoa cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có hai cháu nhỏ. Riêng bệnh nhân Long và Nga sau khi được sơ cứu đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (TP Hạ Long). Còn cháu Vi Huy, Gia Như nằm điều trị tại đây.
"Sau khi sơ cứu, chụp cắt lớp (CT) chúng tôi đã chuyển hai cháu lên khoa Nhi điều trị. Hai cháu bị bỏng điện diện tích nhỏ. Đối với vết thương do ngã xe và tình trạng sức khoẻ của hai cháu đã ổn định. Riêng cháu Vi Huy có vết thương ở trán, bỏng ở tay, còn cháu Như bị bỏng nhẹ. Tuy vết bỏng nhỏ nhưng lại khá sâu, cho nên chúng tôi đang điều trị tích cực cho hai cháu. Hi vọng trong tuần tới, hai chị em sẽ khỏi và xuất viện" - Bác sĩ Nam cho biết.
Bà Hoàng Thị Dân đau xót khi nhìn hai đứa cháu ngoại bị sét đánh. Ảnh: Đ.Tuỳ
Bà Dân thông tin, sáng 11/6, gia đình nhà chồng đã làm lễ an táng cho anh Thuỷ tại khu nghĩa trang An Lạc Viên. Vào chiều hôm trước, khi khâm liệm con rể, gia đình xin với bác sĩ cho hai chị em về nhìn mặt bố lần cuối. Sau đó Bệnh viện cho xe và bác sĩ đi cùng về tận nhà.
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội