Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai chị em bị bỏng nặng đã có những tiến triển tốt

Thứ sáu, 09:08 05/07/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hiện tại sức khỏe của bé Trang đã ổn định. Còn bé Bảo đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục điều trị. Theo bác sỹ cho biết, con vừa trải qua ca phẫu thuật ở đầu. Vì bỏng nặng nên chắc chắn về sau con sẽ bị sẹo.

Như báo Gia đình và Xã hội đã có bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh Lê Ngọc Thường (37 tuổi) và chị Trịnh Thị Hương (30 tuổi) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tai nạn đến với hai con của anh chị là bé Lê Thị Mai Trang (12 tuổi) và bé Lê Gia Bảo (2 tuổi) khi không may bị lửa cháy khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Sáng ngày hôm tai nạn, anh Thường có mua can xăng về đổ xe nhưng chưa kịp đổ mới treo trên cao. Chiều cùng ngày khi bố mẹ đi vắng, 3 chị em ở nhà chơi không may làm đổ can xăng ra nhà liền lấy giấy lau khô. Bé thứ hai không biết lại dùng lửa đốt giấy, ngọn lửa bùng lên làm bỏng bé Gia Bảo. Chị gái Mai Trang đã dũng cảm nhảy vào ngọn lửa cứu em.

Hai chị em bị bỏng nặng đã có những tiến triển tốt - Ảnh 2.

Bé Bảo vẫn cần phải điều trị thêm. ảnh Phương Thuận

Cả hai chị em cùng bị bỏng được mọi người đưa đi cấp cứu, rồi chuyển lên Viện Bỏng quốc Gia điều trị. Bé Bảo bị bỏng nặng 40% độ 3, 4, 5 khắp cơ thể. Bé Trang bỏng nặng ở tay, chân.

Cùng một lúc hai con bị bỏng nặng, trong khi gia đình lại rất khó khăn. PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) cùng các bác sỹ của Khoa đã trực tiếp kết nối đến chuyên mục Vòng tay nhân ái hỗ trợ đăng tải hoàn cảnh để kêu gọi cho hai con anh Thường có chi phí chữa trị.

Hai chị em bị bỏng nặng đã có những tiến triển tốt - Ảnh 3.

Khuôn mặt của con hằn những vết sẹo. Ảnh PT

Sau bài viết "Đau lòng chị nhảy vào cứu em trong đám cháy, cả hai bị bỏng nặng mà không có tiền điều trị" với MS 468, rất nhiều tấm lòng hảo tâm, các nhóm thiện nguyện đã đến trực tiếp hỗ trợ cho gia đình con. Được biết số tiền đóng vào viện phí điều trị và hỗ trợ trực tiếp cho hai bé nhà anh Thường đến thời điểm này gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, qua tài khoản của Báo Gia đình và Xã hội, hai bé cũng nhận được số tiền là hơn 31.000.000 đồng. Có mặt trực tiếp tại Viện Bỏng Quốc gia trao số tiền này cho gia đình anh Thường, ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó Tổng biên tập đã chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh gặp phải. Ông Nguyễn Ngọc Đức cũng mong rằng số tiền mà bạn đọc hảo tâm hỗ trợ sẽ được gia đình sử dụng đúng mục đích vào việc điều trị cho hai con của anh.

Nhận số tiền từ bạn đọc gửi qua Báo cũng như các nhà hảo tâm đã hỗ trợ suốt thời gian qua, anh Thường rất xúc động. 

"Giữa lúc gia đình tôi gặp hoạn nạn, khó khăn và không biết bấu víu vào đâu khi hai con cùng bị bỏng, chi phí điều trị vô cùng tốn kém thì được báo kêu gọi. Nhờ đó, bạn đọc gần xa đã chia sẻ động viên, ủng hộ. Điều này với gia đình chúng tôi thật sự đáng quý và sẽ mãi không bao giờ quên..." – anh Thường tâm sự.

Hai chị em bị bỏng nặng đã có những tiến triển tốt - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội trao tiền cho gia đình anh Thường. Ảnh PT

Hiện tại sức khỏe của bé Trang đã ổn định. Còn bé Bảo đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật tuy nhiên do vết bỏng quá nặng và sâu, cần phải tiếp tục điều trị. Theo bác sỹ cho biết, con vừa trải qua ca phẫu thuật ở đầu. Vì bỏng nặng nên chắc chắn về sau con dễ bị sẹo.

Qua đây, chúng tôi những người làm chương trình Vòng tay nhân ái cũng rất cảm kích trước tấm lòng của bác sỹ Hương nói riêng và các bác sỹ ở Viện Bỏng Quốc gia nói chung đã kêu gọi cho hai con. Các bác sỹ cũng đã rất tận tình điều trị cho hai bé. Để hai bé Trang và Bảo có cơ hội điều trị tốt nhất, sớm bình phục, cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung tay giúp đỡ hai con.

P. Thuận

P.Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Top