Hải Dương: Hàng loạt gian hàng chợ Phú Yên cháy trong đêm
GiadinhNet - Ngửi thấy mùi khét quanh nhà, ông Quý giật mình tỉnh giấc tưởng nhà bị cháy. Nhìn qua ô cửa, thấy lửa bùng lên phía chợ Phú Yên gần nhà, ông Quý vội báo 115 và tri hô hàng xóm ứng cứu.
Rạng sáng 19/4, ngọn lửa bao trùm 5 gian hàng trong khu chợ Phú Yên đường Bùi Thị Cúc (phường Trần Phú, Hải Dương) thiêu trụi toàn bộ hàng hóa để trong kios. Theo đánh giá ban đầu, ngọn lửa được xác định bùng lên từ kios số 1 sau đó lan dần sang các gian hàng kế bên.
Lửa cháy rụi toàn bộ hàng hóa tại kios số 1 chợ Phú Yên. Ảnh: HN
Ông Nguyễn Đình Quý – nhà kế bên chợ Phú Yên kể lại: "Khoảng 2 giờ 15 sáng nay, tôi đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi khét quanh nhà, giật mình tỉnh giấc. Tưởng nhà mình bị cháy, tôi chạy hộc tốc lên tầng thượng nhìn sang chợ thấy lửa bùng lên tại kios số 1. Cuống cuồng, tôi hô hào bà con hàng xóm chạy ra ứng cứu đồng thời gọi cho cứu hỏa. Gần 15 phút sau thì lực lượng cảnh sát PCCC có mặt, xử lý dập tắt đám cháy”.
Đại tá Nguyễn Danh Thuy - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hải Dương, Phòng CS PCCC đã điều 6 xe cứu hỏa (cả xe chỉ huy) và 60 chiến sĩ xuống hiện trường. Sau ít phút, đám cháy được dập tắt không lan rộng sang các khu vực xung quanh.

Hiện trường vụ cháy tại kios số 1. Ảnh: HN
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, kios nơi phát cháy chủ yếu bán đồ dân dụng, đồ nhựa và inox. Toàn bộ hàng hóa trong 5 gian hàng trên đã bị lửa thiêu trụi. Ước tính thiệt hại khoảng vài trăm triệu đồng. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Tiểu thương thất thần bên đóng đổ nát sau vụ cháy chợ đêm qua. Ảnh; HN
Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội