Hải Dương: Người đàn ông mất tích 3 ngày được phát hiện tử vong dưới rãnh nước
GiadinhNet - Theo người nhà nạn nhân, khi phát hiện thi thể anh Đ., mọi người thấy nạn nhân mặc quần đen, áo phông vàng, 1 chiếc áo sơ mi màu xanh vẫn vắt trên xe máy và nằm ở tư thế úp...
Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (26/6), ông Nguyễn Chính Thống – Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng gần 9h sáng cùng ngày tại khu vực đường gom cạnh đường cao tốc QL5 Hà Nội – Hải Phòng, đoạn gần cầu chui có phát hiện 1 người đàn ông làm thợ mộc nằm tử vong dưới rãnh nước.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân Đ. (SN 1977), trú tại thôn Hữu Chung, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương).
Khu vực rãnh nước, cạnh đường gom cao tốc QL5 Hà Nội - Hải Phòng, nơi phát hiện thi thể anh Đ. nằm tử vong. Ảnh: Đ.Tùy
Trao đổi với PV, người nhà nạn nhân cho hay, trước khi phát hiện anh Đ. nằm tử vong dưới rãnh nước, vào khoảng 19h tối 24/6 nạn nhân có gọi điện về cho gia đình thông báo đang trên đường từ chỗ làm về nhà ăn cơm.
Tuy nhiên, đến khoảng hơn 20h cùng ngày, không thấy anh Đ. về nhà, gọi điện thoại không liên lạc được, linh tính có chuyện chẳng lành nên người thân tiến hành tìm kiếm. Đồng thời, trình báo Công an huyện Ninh Giang, Công an huyện Gia Lộc và nơi anh Đ. làm việc.
Sau khi trình báo công an 2 huyện và nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm, các thành viên trong gia đình chia nhau đi tìm khắp nơi, thậm chí đến nơi nạn nhân làm việc và những chỗ quen biết nhưng vẫn không thấy tung tích.
Anh Đ. được gia đình tìm thấy trong tình trạng tử vong và tư thế nằm úp xuống rãnh nước. Ảnh: Đ.Tùy
Đến khoảng 9h sáng nay, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực đường gom cạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (cách cầu chui cao tốc khoảng 200m) thì phát hiện thi thể anh Đ. nằm tử vong dưới rãnh nước
Cũng theo người nhà nạn nhân, khi phát hiện thi thể anh Đ., mọi người thấy nạn nhân mặc quần màu đen, áo phông vàng, 1 chiếc áo sơ mi màu xanh vẫn vắt trên xe máy và nằm ở tư thế úp, cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Khi kiểm tra trong người nạn nhân vẫn thấy có giấy tờ tùy thân và tài sản.
Công an huyện cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hiện thi thể của nạn nhân được người nhà mang đi hỏa táng và sau đó chuyển về quê tổ chức tang lễ. Ảnh: Đ.Tùy
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân đã xây dựng gia đình, có 3 người con (1 trai, 2 gái) và làm nghề thợ mộc nhiều năm nay. Trước khi xảy ra sự việc, anh Đ. chuyển đến làm cho một xưởng mộc tư nhân (xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc) hơn 1 năm nay và trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai.
Được biết, sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, gia đình nạn nhân tiến hành khâm liệm và chuyển di quan về Đài hóa thân Hoàn Vũ (TP. Hải Dương) để hỏa táng, sau đó di cốt nạn nhân được đưa về gia đình tổ chức tang lễ.
Đức Tùy
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 5 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 8 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.