Hai gia đình hỗn chiến vì một lối đi
GiadinhNet – Cho rằng bà Thúy để xe bán bún choán hết lối đi trong con hẻm nhỏ, gia đình bên cạnh đã “đấu khẩu” với nhà bà Thúy và giữa hai bên xảy ra hỗn chiến. Một người bị đánh chấn thương sọ não, nhập viện cấp cứu.
Chiều 24/9, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc hai gia đình hỗn chiến khiến một người bị chấn thương sọ não.
Trước đó vào trưa ngày 23/9, bà Lê Thị Thúy (62 tuổi, trú 135/5 đường Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đi bán bún về và đẩy xe vào hẻm nhưng vẫn chừa một lối nhỏ cho mọi người đi lại.
Do có mâu thuẫn và hiềm khích từ trước nên khi thấy bà Thúy đẩy xe chắn lối đi thì Nguyễn Minh Thông (24 tuổi, hàng xóm bà Thúy) nói rằng để xe như vậy là ngăn cản lối đi và có to tiếng.
Bà Thúy nói lại với Thông rằng bà để xe như thế vẫn chừa một lối đi nhỏ và cho rằng kiếm cớ để gây chuyện.
Sau đó giữa hai bên xảy ra cuộc “đấu khẩu” gay gắt. Lúc này ở nhà bà Thúy có hai con trai là Lê Xuân Hải (43 tuổi), Lê Xuân Lợi (39 tuổi) và ông Lê Quang Hùng (47 tuổi, em trai bà Thúy, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cũng tham gia cuộc “đấu khẩu” này.
Thấy hàng xóm đông người, em trai của Thông là Nguyễn Công Minh (21 tuổi) đang ngồi trong nhà cũng chạy ra cãi nhau.
Sau đó, cuộc “đấu khẩu” lên tới đỉnh điểm và hai bên xảy ra hỗn chiến.
Trong lúc hỗn chiến, ông Hùng bị đánh bất tỉnh và được đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, ông Hùng bị chấn thương sọ não.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đức Hoàng