Hai mẹ con cùng treo cổ tự tử

| Xã hội

Khi anh Nguyễn Hồng Quân đi làm về thì phát hiện vợ và con trai cùng treo cổ tự tử trong nhà bếp.

Trong cuộc trao đổi với PV sáng 10/2, đại diện UBND Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã xác nhận thông tin trên.
 
Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 9/2. Khi đó, anh Nguyễn Hồng Quân (Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đi làm về thì phát hiện vợ mình là chị Trương Thị Thủy (SN 1982) và con trai Nguyễn Văn Quý (SN 2005) cùng treo cổ tự tử tại nhà bếp. Anh Quân hoảng hốt hô hoán mọi người, đồng thời tháo dây, đưa thi thể vợ, con xuống.
 
Cháu Nguyễn Văn Quý tự tử tại nhà bếp của gia đình.
Ảnh: CA TPHCM
 
Được biết, gia đình anh Quân xây xong căn nhà ở khóm 10, Phường 1, TP Bạc Liêu khoảng 8 tháng nay, nhưng ít ở đó. Cả gia đình anh thường sống ở số nhà 81B, đường Trần Huỳnh, khóm 7, Phường 1, TP Bạc Liêu (đối diện Trường THPT Chuyên Bạc Liêu).
 
Hàng xóm nhà anh Quân cho biết: Anh Quân thường ngày vẫn làm hàn sắt, vợ anh thì ở nhà nội trợ. Trước khi vụ việc xảy ra, họ không hề thấy gia đình anh Quân có mâu thuẫn gì. Vụ tự tử của hai mẹ con chị Thủy khiến nhiều người bàng hoàng và gây nhiều nghi vấn trong dư luận.
 
Cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con chị Trương Thị Thủy.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.