Hai nam thanh niên 15 tuổi gây án mạng do bị… sàm sỡ?
GiadinhNet - Chiều 28/6, Công an Hà Nội cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn phường Phương Liên (quận Đống Đa). Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đào Ngọc A (15 tuổi, trú tại đội 12, xã Nghĩa Trụ) và Lê Văn H (15 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên).
Trước đó, khoảng 21h ngày 26/6, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo, tại số nhà 100 (tổ 2, phường Phương Liên) xảy ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là anh Lê Duy Khải (44 tuổi, trú tại xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Anh Khải bị nhiều vết thương ở đầu, được Công an phường Phương Liên và người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đống Đa. Sau khi hồi tỉnh, anh Khải cho biết bị hai thanh niên trong độ tuổi từ 15-17 dùng búa đập vào đầu, lấy đi 4 chiếc ĐTDĐ và 3 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 5h30 ngày 27/6, Tổ công tác đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Đào Ngọc A và Lê Văn H khi chúng đang ở nhà riêng tại Hưng Yên.
Theo lời khai của các đối tượng, ngày 23/6, chúng đang lang thang ở khu vực hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì anh Khải đến làm quen và rủ đi bán bán bóng bay cùng. Đang lang thang không công ăn, việc làm nên cả hai đồng ý. Mấy ngày sau đó, cả hai về nhà trọ của anh Khải, được bao ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí. Tuy nhiên, theo lời khai của các đối tượng này thì khoảng 1h sáng ngày 26/6, trong lúc ngủ anh Khải có hành vi sàm sỡ đối với A và H nên cả hai rất khó chịu. Ngay sau đó, A và H đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khi gây án, cả hai lấy của nạn nhân 4 chiếc ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng trong cốp xe máy rồi bỏ trốn.
Khi về đến Hưng Yên, A và H vào quán game 68 ở xã Trưng Trắc (huyện Văn Lâm) chơi suốt 4 tiếng đồng hồ, chỉ đến khi bố mẹ đi tìm chúng mới chịu về nhà. H sau đó bị “giam lỏng” ở nhà, còn A bị bố mẹ xích chân trên tầng 2 vì tội bỏ nhà đi lang thang. Dù cả hai đều nổi tiếng trong khu vực vì độ hư hỏng, chơi bời nhưng gia đình đều không hề hay biết con em mình vừa gây trọng tội. Chỉ đến khi lực lượng công an đến nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp thì bố mẹ các đối tượng mới giật mình hay chuyện. Được biết A và H là anh em họ, hiện cả hai đã bỏ học.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội