Hai nhát dao

| Xã hội

GiadinhNet - Trưa 22/7, Lò A Cổn từ Lai Châu về, hổn hển điện cho tôi: “Tao đang ở Hà Nội đới. Tao xuống mang anh tao đi Mã Lai làm lao động ớ. Mày chở tao và nó lên sân bay nhớ. 2 giờ, cổng bến xe Mỹ Đình…”. Không kịp cho tôi nói câu nào, “giao việc” xong, Lò A Cổn tắt bụp máy.

Cái lão người Thái này lạ. Tôi lên Lai Châu công tác, chỉ cần biết tin, không cần biết nắng mưa, hắn cứ vác con Min-khờ đặt trước cổng khách sạn rồi làm tài xế ôm chở tôi đi khắp nẻo. Có hôm đi huyện biên giới gần ngày đường, xe lẫn người bầm dập vì đường hắn cũng không kêu một tiếng. Chơi với nhau từ năm 1999, khi tôi lên Lai Châu để đi Nậm Coóng, Sìn Hồ viết về trận lũ quét lịch sử xóa trọn 1 bản người dân tộc ở đây, đến nay hắn vẫn giữ cái nết vậy. Nóng nảy và ruột ngựa!

Hắn đã gọi vậy thì tôi phải đi thôi, dù rất bận. Đón hắn và ông anh trước cổng bến xe Mỹ Đình, hắn vứt toẹt cái lồng gà có đôi gà giò vào cốp xe tôi rồi nói: “Gà tao thả rông, chạy bộ đới”. Hắn ngồi ghế phụ, mồm huyên thuyên kể ông anh đi nước ngoài về mà còn “ngố”, xuống Hà Nội bảo vào ăn phở cũng sợ bị… lừa. Chạy tầm nửa tiếng trên đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài thì đến trạm thu phí đầu tiên. Thấy tôi dừng, hắn lầu bầu: “Sao lại chặn đường lấy tiền thế?”. Tôi bảo, người ta thu phí đường, như vào bản nhà ông để lấy tiền “bảo trì đường bộ” chiếc Min-khờ mà ông vẫn chạy ấy. Hắn nhăn mặt “Ừ nhỉ” …

Tiễn anh hắn vào phòng chờ xong, chúng tôi ra xe. Đi được chừng trăm mét, lại một thanh barie sập xuống. “Trạm thu phí điểm đỗ xe” – Tôi giải thích với hắn khi rút tiền đưa cho cô trực trạm. Hắn nhăn mặt nhưng không nói gì. Vừa rồ ga được dăm phút, tôi lại đỗ xịch trước một thanh chắn barie và chìa ra tờ 10.000 đồng cho trạm thu phí lượt về. Lần này thì hắn nổi xung: “Có 2 nhát dao mà 3 lần dừng, 3 lần tiền!”. Tôi tò mò: “Sao lại 2 nhát dao hử?”. “Thì mày xem, 2 cái trạm thu tiền đường đó cách nhau có đáng 2 nhát dao quăng của tao không?”. À ra thế!

Tôi cười đau cả bụng vì cái câu “hai nhát dao” của hắn. Cái người miền núi chân chất như hắn còn bực đến vậy, không hiểu người đô thị với nhịp sống hối hả còn bức xúc đến mức nào với hai cái trạm thu tiền cách nhau một đoạn này! Mà nữa, khách nước ngoài khi đến Việt Nam, qua khỏi cửa khẩu sân bay Nội Bài là “vấp” ngay hai cái trạm thu tiền thế này họ sẽ nghĩ sao? Có khi chẳng phải “hai nhát dao quăng” như ông bạn người Thái của tôi, nó thành “hai nhát dao chém” vào ấn tượng du khách ấy chứ!  
 
Thường Sơn
lanvu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.