Hải Phòng: Dân khiếp vía vì “bom bẩn”

| Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, tại Hải Phòng liên tục xuất hiện những vụ ném "bom bẩn" và bom xăng tự chế vào nhà dân để trả thù hoặc dằn mặt.

Tuy chưa xảy ra án mạng hay thương tích gì đáng kể nhưng hành vi này khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.
 

Hiện trường một vụ ném "bom bẩn".

 
"Bom bẩn" liên tục "nổ"

Một ngày sau khi gia đình anh Trần Xuân Hồi ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão bị tấn công bằng bom xăng tự chế, rạng sáng 6/9, tư gia một giám đốc doanh nghiệp cũng bị tấn công bôi bẩn bằng sơn đỏ.

Ngôi nhà 85 Đông Trà (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) của ông Ngô Văn Thẳng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Hải Phòng (Shipchanco), đã bị khủng bố bằng những bịch sơn đỏ đựng trong túi nylon. Cánh cổng, tường bao và khoảng sân trước cũng loang lổ những vệt sơn đỏ, mùi dầu sơn hăng hắc lan khắp căn nhà. Theo ông Thẳng, trước đó, đêm 28 tết Tân Mão 2011, nhà ông cũng đã bị kẻ xấu quăng "bom bẩn" là hỗn hợp cá thối trộn lẫn dầu nhớt khiến cho cả nhà khốn khổ bởi thứ mùi thối khẳn.

Ông Thẳng nhận định sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm cổ đông điều hành công ty Shipchanco của ông với một nhóm cổ đông chiếm chừng 20% cổ phần. Nhóm cổ đông này đã tự ý bầu ra một hội đồng quản trị rồi đuổi ban lãnh đạo hợp pháp ra khỏi trụ sở, niêm phong phòng làm việc. Ngày 30/8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu nhóm cổ đông phải tự dỡ niêm phong, đồng thời giao Sở Tài chính làm thủ tục khởi kiện các quyết định được cho là không đúng của nhóm cổ đông ra tòa.

Không chỉ có lãnh đạo Shipchanco, sau khi đăng một loạt bài về diễn biến vụ việc, đêm 24/8, văn phòng của một tờ báo tại Hải Phòng cũng đã bị ném hai túi sơn đỏ nhằm dằn mặt.

Từ đầu năm tới nay, việc khủng bố bằng bom xăng, bom bẩn diễn ra khá thường xuyên. Một số tiệm áo cưới ở quận Hồng Bàng cũng bị khủng bố bằng sơn cùng mắm tôm trộn dầu nhớt vào đêm khuya. Thậm chí, tiệm áo cưới Trang Phạm (phố Phan Bội Châu) từng bị 7 lần ném “bom bẩn” bốc mùi xú uế.

Tháng 7/2011, căn nhà ở quận Ngô Quyền của giám đốc một chi nhánh Ngân hàng Công Thương ở Hải Dương cũng bị kẻ xấu hai lần ném bom xăng và "bom thối". Tương tự, nhà riêng một người dân chống tiêu cực ở quận Hải An gần đây cũng bị quẳng bom xăng.

Mới đây nhất, khoảng 2 giờ đêm 1/10, gia đình ông Đỗ Văn Dũng, số nhà 1249 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải , quận Hải An đã liên tục bị tấn công bằng các loại “bom bẩn” và bom xăng tự chế. Các đối tượng tấn công thường đi xe máy rồi quăng “bom” vào nhà, sau đó phóng thẳng. Trước đó ngày 20/4, gia đình ông Dũng cũng đã bị tấn công bằng “bom bẩn” một lần. Ông Dũng cho biết, việc này có thể liên quan đến chuyện thời gian gần đây gia đình ông liên tục bị một nhóm người đến đòi nợ số tiền 1,6 tỉ đồng, trong khi ông không hề vay nợ gì của các đối tượng xã hội đen cả.

Không dừng lại ở đó, chiều ngày 2/10, tiếp tục có 5 đối tượng đi trên 2 xe máy bịt khẩu trang che mặt xông vào nhà đe dọa, nếu gia đình ông không trả nợ 1,6 tỷ đồng còn nhiều chuyện sẽ xảy ra tiếp theo...
 
Nỗi sợ của người dân

"Bom bẩn" là sự kết hợp giữa dầu nhờn đã qua sử dụng, phân hoặc mắm tôm và chế thêm một số loại sơn. Lúc ném ra, dầu nhờn, sơn bám vào mọi đồ vật, đặc biệt là các loại cửa xếp, vô cùng khó cọ rửa, kéo dài mùi hôi thối cả tháng. Nếu dính vào cửa xếp thì chỉ có nước là thay cửa mới.

Giới giang hồ Hải Phòng còn có loại "bom bẩn" cực độc, đó là dùng cóc chết, ngâm vào thùng nhựa đường, cộng với xăng.  Nếu nhà nào đen đủi mà dính loại “bom” này thì có đến nửa năm vẫn không hết mùi cóc chết, lúc nào mùi hôi thối lợm giọng cũng xông nên tận óc không thể ở được.
 

Một gia đình khổ sở lau chùi nhà cửa sau khi bị "bom bẩn" tấn công.


Những kẻ đầu tiên bị bắt

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng những đối tượng đã cay cú về chế bom xăng để trả thù. Vào 8 giờ ngày 29/9, Phong điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Lacetti, BKS: 16L - 6315 đi từ huyện An Dương về quận Kiến An. Khi đến khu vực thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái (huyện An Dương), Phong phát hiện xe ô tô tải nhẹ, BKS: 16L - 9465, do anh Đặng Văn Phê, sinh 1974, nhà ở gần đó điều khiển ngược chiều đang chuẩn bị rẽ sang đường nhưng không bật đèn tín hiệu rẽ trái khiến 2 xe suýt xảy ra va chạm. Do quá bức xúc, Phong và Phê cùng dừng xe giữa đường nhảy xuống chửi bới nhau một hồi thì được mọi người can ngăn nên đã không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Ấm ức vì cho rằng anh Phê đã đi sai không biết nhận lỗi lại còn cãi cùn, Phong đi chậm lại quan sát biết nhà anh Phê ở đâu để sau đó sẽ quay lại trả thù.

Đến 19 giờ cùng ngày, Phong gọi điện thoại cho Nguyễn Trọng Thiện (SN 1987), ở tổ Trữ Khê 3, phường Quán Trữ (Kiến An) hẹn gặp nhau để bàn tính cánh trả thù. Phong nói cho Thiện biết trước đó có mâu thuẫn trong việc làm ăn với anh Phê và tỏ ý nhờ Thiện xử lí anh Phê cho... bõ tức. Thấy Phong nói vậy, Thiện "đề xuất" ném xăng vào nhà anh Phê và được Phong đồng ý. Ngay sau đó, Phong lái xe ô tô của mình chở Thiện đến đối diện nhà anh Phê thì dừng lại chỉ cho Thiện biết để tiện đường ra tay.

Sau khi bàn bạc, thống nhất với Phong sẽ ném xăng trả thù anh Phê, Thiện gọi điện thoại cho Vũ Khắc Kiên (SN 1988), cùng trú tại tổ Trữ Khê 3, phường Quán Trữ để nhờ mua xăng về chế tạo... bom. Kiên đồng ý và lại điện thoại cho Vũ Khắc Tùng (SN 1992), ở gần nhà mình nhờ mua hộ 1 lít xăng. Tùng về nhà lấy 2 vỏ chai thủy tinh rồi mang đến điểm bán xăng lẻ ở phường Quán Trữ mua 1 lít xăng đổ đầy 2 chai rồi mang về gặp Kiên và Thiện ở khu vực tổ Trữ Khê 3. Tại đây, trong lúc cả bọn đang hì hụi "chế tạo" bom xăng thì bị tổ tuần tra của Công an phường Quán Trữ phát hiện. Thiện nhanh chân bỏ chạy, Kiên và Tùng bị bắt giữ cùng vật chứng là một chai thủy tinh chứa đầy xăng trên nắp có nút giẻ.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi chuẩn bị bom xăng tấn công gia đình anh Phê để trả thù cho Phong. Theo đó, khi đã chuẩn bị được bom xăng, bọn Thiện sẽ cùng nhau đến trước cổng nhà anh Phê châm lửa đốt sau đó ném vào phía trong nhà.
 
Lúng túng khi xử lí
 
Để bắt được những đối tượng dùng “bom bẩn”, bom xăng tấn công khủng bố tinh thần người dân đã khó, nhưng khi bắt được rồi việc xử lí như thế nào cho thích đáng cũng không phải đơn giản.

Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết, tới nay việc xử lý hành vi trên theo hướng nào, các cơ quan chức năng dường như vẫn chưa thống nhất. Giai đoạn điều tra vốn đã khó khăn, nhưng khi bắt được kẻ có hành vi trên, việc xử lý bằng pháp luật lại tiếp tục gặp trở ngại.

Hiện còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về cách xử lý hành vi này. Có ý kiến cho rằng nên truy tố tội làm nhục người khác. Một số ý kiến khác lại cho rằng, hành vi ném "bom bẩn" khi xử phạt sẽ phải luận vào tội xâm phạm trật tự công cộng.
 
Gia Nguyễn
baocuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.