Hải Phòng: Nhà sập, một người chết trước bão Thần Sấm
GiadinhNet - Nửa đêm, thấp thỏm lo bão về, một người đàn ông đã bị rơi từ tầng 4 xuống đất do lan can ngôi nhà đổ sập, dẫn đến tử vong.

Anh Trần Quang Thành, sinh 1972 sống tại tầng 1 cùng số nhà với nạn nhân trên kể lại: "Lúc đó khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 19/7, tôi đang ngồi xem tivi bỗng nghe tiếng rắc rắc ở trên tầng. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng đồ rầm". Hoảng quá, anh chỉ biết ngồi yên trong nhà ôm đầu.

Anh Thành tri hô mọi người đến giúp và cùng bà con đưa ông Nhân đến BV Việt Tiệp cấp cứu, đồng thời báo chính quyền địa phương về sự cố trên. Do chấn thương quá nặng, trên đường đi cấp cứu, ông Nhân đã chết.
Bà Lê Thị Hường, SN 1944, Phó bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố Hoàng Hoa Thám, phường Phan Bội Châu (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, căn hộ ông Nhân ở trên nằm trong khu nhà tập thể do người Hoa xây dựng cách đây trên 100 năm do Công ty Quản lý Nhà Hải Phòng quản lý. Vừa qua (năm 2005), phía công ty Quản lý Nhà cho phép người dân sửa chữa, cải tạo và đổ lan can rộng 1m trước cửa nhà. Tuy nhiên, một số họ đã tự xây thêm tường bao trên lan can để làm công trình phụ dẫn đến lâu ngày, công trình bị ngấm nước, xuống cấp và đổ sập.
Được biết, khu phố Phan Bội Châu là khu chợ sầm uất của thành phố, chuyên bán buôn các loại trái cây, rau củ. Ngày ngày, phía dưới lòng đường những dãy nhà trên, bà con buôn bán, họp chợ. Rất may, sự việc xảy ra vào ban đêm, nếu không thiệt hại sẽ rất khó lường.
M.Lý