Hải Phòng: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa chùa Hòa Liễu

| Xã hội

GiadinhNet – Vì hoàn cảnh éo le, không đủ điều kiện chăm sóc nên mẹ bé Nga đã đặt con trước cửa chùa nhờ sư thầy cưu mang, nuôi giúp một thời gian.

Vào khoảng 20 giờ ngày 5/10, nghe thấy tiếng khóc ở cổng chùa, sư thầy Thích Diệu Tuyên - trụ trì chùa Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) chạy ra thì thấy một bé gái mới sinh đặt trước cổng chùa cùng một số đồ sơ sinh.

Bức tâm thư của người mẹ bỏ lại con ở cổng chùa. Ảnh: TL

Bức tâm thư của người mẹ bỏ lại con ở cổng chùa. Ảnh: TL

Bên cạnh bé còn có một tờ giấy với nội dung: “Kính gửi sư thầy chùa Hòa Liễu, cháu tên là Nguyễn Quỳnh Nga, bé gái sinh ngày 3/10/2017. Sức khỏe của cháu bình thường, cháu đã được tiêm phòng viêm gan B (sơ sinh). 

Do hoàn cảnh éo le, con không đủ điều kiện nuôi cháu. Nay con về cửa chùa xin thầy cưu mang cháu giúp con. Con xin thầy thương cháu, cho cháu nương nhờ cửa phật một thời gian”.

Cháu Nga đang được sư thầy chùa Hoa Liễu chăm sóc. Ảnh: TL

Cháu Nga đang được sư thầy chùa Hoa Liễu chăm sóc. Ảnh: TL

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Trọng Khải – Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên cho biết: “Sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã có thông báo lên hệ thống loa truyền thanh, đồng thời đã báo cáo Công an huyện Kiến Thụy để tìm người thân cho cháu bé. Nếu quá thời hạn, cháu bé không có người thân đến nhận thì chúng tôi sẽ làm thủ tục theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1995), trú tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên đã đăng tải thông tin: Ai có đồ sơ sinh không dùng đến hay sữa thì các mẹ giúp con với nhé. Con mới đươc 3 ngày tuổi, bị bỏ rơi ở chùa. 20h tối nay 5/10/2017, sư thầy chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng phát hiện cháu Nguyễn Quỳnh Nga sinh ngày 3/10/2017 bị người thân bỏ lại ở cổng chùa.

Được biết, chùa Hòa Liễu cũng đang nuôi dạy 3 cháu khoảng hơn 10 tuổi bị người thân bỏ rơi từ nhỏ.

Khánh Hòa – Nhã Cầm

Nhóm PV/ VP Đông Bắc
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.