Hải Phòng: Sát hại bạn vì bị từ chối đi “đập đá”

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 8/5, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tự (SN 1986, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão) để điều tra về hành vi giết người.

Hải Phòng: Sát hại bạn vì bị từ chối đi “đập đá” 1

Đối tượng Tự tại CQĐT. Ảnh: TL

 
Khoảng 19h30 ngày 26/4, tại thôn Kim Châm (xã Mỹ Đức), anh Đỗ Văn H (SN 1985, trú tại thôn Đông Nham I, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đã bị một đối tượng dùng dao sát hại và chết trên đường đi cấp cứu. Quá trình điều tra, Công an huyện An Lão xác định Tự chính là nghi phạm đã sát hại anh H nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại CQĐT, Tự khai nhận, đầu năm 2014, hắn ta quen và chơi thân với anh Đỗ Văn H và thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy. Khoảng 9 giờ ngày 26/4, Tự đang ở nhà thì H gọi điện hẹn sẽ đến chơi. Sau đó, H đi xe máy chở một đối tượng tên là Thắng "đầu to" đến và đưa ma túy đá ra cùng sử dụng. Đến 14h30' cùng ngày, chúng lại kéo đến nhà Bùi Sĩ Bắc và Vũ Mạnh Cường để cùng "đập đá". Khoảng 18h30, H đi xe máy đưa Tự về nhà ở thôn Kim Châm, đến đầu ngõ Tự bảo H tiếp tục đi "đập đá" nhưng thanh niên này từ chối.

Lúc này, Tự vẫn ngồi trên xe thì bị H gạt tay, đang trong cơn "ngáo", Tự cho rằng H  đánh mình nên vồ ngay con dao cài trên võng xe máy cứa thẳng vào cổ nạn nhân. Anh  H hoảng loạn chạy được khoảng 20m thì ngã xuống rãnh nước bên ngõ, còn Tự gây án xong, vứt dao bỏ trốn.

Theo ông Văn Đức Thạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, H là đối tượng nghiện ma túy nặng, bản thân không nghề nghiệp, không vợ con. Thời gian gần đây, H thường xuyên "đập đá", do sử dụng ma túy đá nên bị gia đình xích chân lại không cho đi lang thang. Khi bị xích chân, H thường gào thét ở nhà khiến nhiều người rất sợ. Lúc nào thoát được ra ngoài, H vừa đi xe máy vừa gào thét ngoài đường.

Gia đình Ngô Văn Tự rất khó khăn, thuộc diện nghèo nhất trong thôn Kim Châm (Mỹ Đức). Theo lời kể của hàng xóm, ông Tâm (bố của Tự) không chí thú làm ăn để giúp vợ con bớt nghèo, bớt khổ mà thường xuyên rượu chè đến mức bệnh tật. Cách đây 4 năm, ông Tâm chết vì rượu. Trong khi đó, Tự lại ham chơi nên thường xuyên theo bạn xấu sử dụng ma túy đá. 
 
Thanh Sơn
 
Dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) ngày 8/5 đang truy tìm Phạm Ngọc Điệp (SN 1981, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về vụ nổ súng vào ngày 1/5 tại thôn Năm Lu (Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình). Nguồn tin ban đầu cho hay, vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4, Phạm Ngọc Điệp gọi điện cho anh Đỗ Hoàng Nam (SN 1985, trú tại tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình) ra cổng Khu công nghiệp Lương Sơn để Điệp trả nợ. Khi anh Nam vừa đi xe taxi đến thì bị Điệp dùng súng tự chế bắn vào phía sau làm vỡ toàn bộ cửa kính chắn gió xe. Đối tượng có hành vi manh động này đang bỏ trốn và bị truy lùng gắt gao.  
 
 T.P
 
Một phụ nữ câm điếc tử vong chưa rõ nguyên nhân

Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang làm rõ nguyên nhân khiến bà Võ Kim Mai (SN 1963, trú tại khu phố 10, phường 6, TP Mỹ Tho) tử vong. Khoảng 9 giờ sáng 8/5, anh Lê Tấn Cường (SN 1980, ở địa phương) đến nhà bà Võ Kim Mai (chị dâu) nhưng thấy cửa đóng. Sau nhiều lần gọi cửa không được, anh Cường đã phá cửa xông vào thì phát hiện bà Mai đã tử vong. Được biết, bà Mai sống bằng nghề cắt chỉ áo quần gia công, cuộc sống khó khăn và bị dị tật câm điếc. Khoảng một năm nay, bà Mai chuyển về sống như vợ chồng với ông Lê Văn Đoàn (SN 1970). Do ông Đoàn làm nghề đi biển nên bà Mai thường xuyên ở nhà một mình.
Nguyễn Hằng
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.