Hải Phòng: Tạm đình chỉ trưởng công an xã còng tay người dân áp giải lên trụ sở
GiadinhNet- Thừa nhận hành vi của mình vượt quá thẩm quyền, Trưởng công an xã Vĩnh Phong đã xin lỗi anh Cao cùng gia đình. Theo đó, chiều nay (18/12), Trưởng công an xã Vĩnh Phong đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra trong việc còng tay ông Hà Văn Cao (thôn Quán Khái, xã Vĩnh Phong).
Chuyện anh Hà Văn Cao, SN 1977 (thôn 3, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị nhóm công an xã Vĩnh Phong khống chế áp giải lên trụ sở xã gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày nay.
Anh Hà Văn Cao bị Công an xã Vĩnh Phong còng tay bất chấp quy định. Ảnh: CTV
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 15/12/2017 khi nhóm thợ đang thi công công trình tường bao của trường tiểu học Vĩnh Phong, phần đất giáp nhà ông Hà Văn Sài (bố đẻ anh Hà Văn Cao). Lúc này, anh Cao ra yêu cầu tốp thợ dừng thi công chờ gia đình và chính quyền giải quyết dứt điểm chuyện đất đai đã đổi cho nhau trước đó.
Cho rằng anh Cao cản trở việc công, nhóm công an xã do Trưởng công an xã Hà Mạnh Hữu dẫn đầu đã tới công trường, khống chế anh Cao, còng tay và áp giải về trụ sở công an xã trước sự van xin, khóc lóc của vợ con anh Cao.
Biết tin, hàng trăm người dân xã Vĩnh Phong đã kéo lên trụ sở UBND xã Vĩnh Phong chứng kiến việc anh Cao bị còng tay. Bị áp giải vô cớ, anh Cao không đồng ý cho lực lượng chức năng mở còng vì công an xã đã làm vượt thẩm quyền (không có lệnh, không có biên bản...).
Ngay sau đó, huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo công an huyện cùng các ban ngành, chức năng trong huyện về phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết sự việc.
Đến khuya ngày 16/12, sau khi phía Công an xã Vĩnh Phong đã nhận thức được việc còng tay anh Cao đưa về trụ sở UBND xã là vượt thẩm quyền, ban công an xã xin lỗi anh Cao cùng gia đình. Anh Cao đã đồng ý cho lực lượng chức năng mở còng tay và trở về nhà.
Hàng trăm người dân xã Vĩnh Phong tập trung tại trụ sở UBND xã chứng kiến việc anh Cao bị còng tay. Ảnh: CTV
Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội về sự việc vừa xảy ra với mình, anh Hà Văn Cao cho biết: "Nguồn gốc đất mà nhà trường đang xây tường bao vốn là 350m2 ao của gia đình (thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Trước đó, năm 2002, trường Tiểu học Vĩnh Phong và gia đình anh đã có cuộc họp bàn thống nhất đổi đất cho nhau để khuôn viên trường đẹp hơn.
Cụ thể, trong số diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh (mang tên chủ hộ Hà Văn Sài) có 3.067 m2 , trong đó 200m2 đất ở, 379m2 đất vườn và số còn lại là đất ao.
Nhằm tạo điều kiện cho khuôn viên trường đẹp hơn, vuông vắn hơn, gia đình anh Cao đã đồng ý đổi 350m2 đất ao của mình cho nhà trường. Đồng thời, trường Tiểu học Vĩnh Phong đổi cho gia đình anh Cao 146m2 đất nổi của trường.
Sau khi thống nhất, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND xã và Ban Địa chính xã xin phép được chuyển đổi 140m2 ở vị trí khác cũng tiếp giáp với đất trường tiểu học.
Tuy nhiên, đến giờ việc cấp quyền sử dụng đất đối với hơn 140m2 vẫn chưa được các bên thống nhất, bàn giao. Vì thế, khi nhóm thợ tiến hành xây tường bao sang phần đất nhà mình, anh Cao đã phản đối, yêu cầu chờ hai bên giải quyết rõ ràng mọi việc rồi hãy làm.
Chân dung Trưởng công an xã Vĩnh Phong, Hà Văn Hữu. Ảnh: CTV
Chia sẻ với báo Gia đình và Xã hội, anh Cao cho biết, đến giờ, gia đình anh quyết định không đổi đất nữa.
Minh Lý