Hãm hiếp bất thành, sát hại nạn nhân để bịt đầu mối?
GiadinhNet - Một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại một vùng quê nghèo ven TP Thanh Hóa khiến người dân nơi đây rất lo lắng, bởi tính chất manh động, dã man của kẻ gây án. Nạn nhân là em Đỗ Thị Oanh (14 tuổi) đã bị kẻ thủ ác đánh trọng thương, hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Theo gia đình nạn nhân, có thể hung thủ hiếp dâm nhưng bị nạn nhân chống cự nên ra tay hạ sát để bịt đầu mối.
Vụ án đau lòng
Khoảng 22h, ngày 11/10 tại thôn 4 (xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một cháu bé 14 tuổi bị trọng thương.
Theo lời kể của Nguyễn Thị Oanh (em họ nạn nhân Đỗ Thị Oanh), trước đó hai chị em cùng rủ nhau đi uống nước tại một quán cách nhà khoảng 400m. Sau khi uống nước xong, cháu Đỗ Thị Oanh đã về nhà trước. Khoảng 20 phút sau, Nguyễn Thị Oanh về nhà thì thấy chị họ nằm ở sân nhà, mặt bê bết máu. “Khi đó, chị Oanh đang còn tỉnh, chị ấy nói đang chơi điện tử thì có 2 thanh niên lạ mặt xông vào đánh. Cháu hỏi chị có biết là ai không thì chị ấy gật đầu rồi ngất lịm”, Nguyễn Thị Oanh kể.
Đang chăm sóc con gái tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Ngà (mẹ cháu Oanh) cho biết, như thường lệ, khoảng 21h hàng ngày, cháu Oanh thường đến nhà em họ trông nhà. Bình thường, có hai chị em cùng ở nhà, nhưng hôm ấy, em họ ngồi ở quán nước nên nhà chỉ có mình Oanh. Chính vì vậy, khi kẻ thủ ác gây án, chỉ có cháu Oanh nhận biết được hung thủ. Tuy nhiên, do cháu vẫn lúc tỉnh lúc mê nên chưa thể cung cấp danh tính của các đối tượng gây án.
Ngồi kế bên, bà Hoàng Thị Lan (thím của Oanh) cho biết, hôm cháu Oanh gặp nạn, vợ chồng bà Lan không có nhà. Theo đó, gia đình bà Lan sống ở miền Nam, ở quê chỉ có cô con gái vừa tốt nghiệp đại học, đang đợi việc làm. Thương con ở nhà một mình nên bà Lan đã xin phép bố mẹ cháu Oanh cho con gái đến ngủ cùng em họ. Bà Lan nghẹn ngào: "Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Oanh còn kịp nói có 2 người đánh, khi mọi người hỏi có biết đó là ai không, cháu còn gật đầu sau đó mới ngất lịm".
Theo nhận định của bà Lan, có thể khi Oanh phát hiện ra đối tượng có ý định hãm hiếp mình nên đã kháng cự và kêu cứu, sợ bị bại lộ nên hung thủ cố ý sát hại nạn nhân để bịt đầu mối. "Hai bên mạn sườn cháu có nhiều vết thâm tím nên gia đình cũng có nghi vấn việc cháu bị hung thủ giở trò đồi bại. Tuy nhiên, đấy chỉ là nghi vấn, mọi việc sẽ sớm được sáng tỏ khi cháu Oanh tỉnh lại. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định, cháu Oanh bị đánh dập quai hàm, gãy 3 chiếc răng, sọ não bị ảnh hưởng, phần đầu bị lún một đám rộng… với tổng cộng khoảng 15 vết thương trên cơ thể. Hiện cháu Oanh trong trạng thái hôn mê sâu, các bác sĩ đành chờ cháu tỉnh lại, sức khỏe ổn định mới tiến hành phẫu thuật”, bà Lan cho biết.
Bị hành hung do chống cự?
Ông Đỗ Kế Thuấn (SN 1968, bố cháu Oanh) cho biết, cháu Oanh không có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Hơn nữa, Oanh là đứa con ngoan hiền, có lực học khá, được bạn bè, thầy cô quý mến. Theo nghi vấn của ông Thuấn, việc hung thủ ra tay dã man với Oanh có thể là do con gái ông nhận diện được hung thủ. “Những kẻ thủ ác chủ ý vào nhà để giở trò bậy bạ, con gái tôi chống cự lại nên bị chúng đánh đập. Có lẽ, sợ bị bại lộ nên chúng cố giết, tưởng cháu đã chết nên mới bỏ đi”, ông Thuấn nói.
Ông Thuấn cho biết thêm, cứ mỗi lần nghĩ tới những kẻ đã hành hung con mình lại thấy bức xúc. “Gia đình tôi chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt giữ được hung thủ, như thế mới được an ủi phần nào”, ông Thuấn nghẹn lời.
Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH chiều ngày 16/10, Đại tá Lê Văn Nghiêm- Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” để điều tra, truy bắt hung thủ. “Tại hiện trường công an thu giữ được một ống tuýp nước có dính máu, một xà cày dùng trong xây dựng cùng nhiều vết máu. Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin, nhưng cơ quan công an sẽ sớm bắt được hung thủ vì dấu vết chúng để lại ở hiện trường là khá rõ”, Đại tá Lê Văn Nghiêm nói.
Ngọc Hưng