Hận tình, mật phục... cắt cổ bạn học
Vốn là bạn học với nhau hồi THPT, duyên số lại “đẩy” hai người bạn này thành “đối thủ” của nhau, khi cùng yêu một người con gái.
![]() |
|
Đối tượng Đồng Vũ Anh |
11h30 ngày 27/2, khi đang đi bộ một mình xuống cầu thang giảng đường Đại học, anh Hợi bất ngờ bị một thanh niên đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mít áp sát từ phía sau, dùng dao cửa cổ rồi bỏ chạy. May mắn cho bị hại, vết cắt không trúng động mạch chủ, nên bảo toàn được tính mạng. Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định, hung thủ chính là Đồng Vũ Anh (thời điểm gây án đã bị nhà trường buộc thôi học). Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
“Gần nửa năm lẩn trốn, tháng 7/2012, trinh sát nhận được thông tin về di biến động đối tượng” - Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội cho biết. Chiều 30-8, sau nhiều ngày lần theo dấu vết của Vũ Anh, cơ quan công an đã bắt được đối tượng này tại Hà Nội. Quá trình đấu tranh, Vũ Anh bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ, đối tượng liên quan cho CAQ Hai Bà Trưng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Theo Quang Tấn
ANTĐ
-e8267.jpg)