Hàng trăm dân nghèo trước cảnh trắng tay
GiadinhNet - Hàng trăm hộ dân tại xã Hoằng Đồng (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cả đời chắt chiu, bán từng quả ổi, bớt từng con cá trong bữa ăn để có chút vốn liếng gửi vào Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hoằng Đồng với mong muốn cuối đời có tiền lo hậu sự. Trớ trêu thay, những giọt mồ hôi thấm đẫm sự nhọc nhằn ấy đang có nguy cơ mất trắng.
Cả đời mót lúa lấy tiền lo hậu sự
Những ngày cuối tháng 9, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng khi hay tin Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) xã Hoằng Đồng mất khả năng thanh toán. Trên khuôn mặt người dân hiện rõ sự lo âu, hoang mang trước viễn cảnh trắng tay. Theo đó, người ít thì gửi vào dăm triệu, người nhiều có khi lên tới vài trăm triệu.
Bà Nguyễn Thị Xuân (96 tuổi, trú tại thôn 8, xã Hoằng Đồng) đang nằm bẹp trên giường, thấy khách lạ, bà Xuân tưởng người của Quỹ đến trả tiền liền ngồi bật dậy. Sức yếu, tai điếc nặng, bà Xuân phải nhờ đến người cháu truyền đạt lại bà mới hiểu về sự có mặt của chúng tôi. Bà Xuân sinh được 3 người con nhưng đã chết hết, hiện bà ở với đứa cháu nội. Theo lời kể của bà Xuân, ngày trước còn khỏe, cứ đến mùa gặt bà lại cắp thúng, chổi đi ra ngoài đồng mót lúa mang ra chợ bán kiếm vài đồng bạc lẻ để tiết kiệm. Cả đời dành dụm, bà Xuân đã để được 9 triệu đồng, mang gửi vào QTDND xã Hoằng Đồng với mong muốn khi chết có tiền lo hậu sự. “Con cái chẳng may mất sớm, phận tôi già cả, chẳng biết nhờ vả ai sau này. Nhiều khi ốm đau chẳng dám mua một viên thuốc về uống. Số tiền trên tôi tích cóp cả đời để dành cho việc lo hậu sự, không ngờ họ lại làm thất thoát hết. Tôi lo lắm, không biết có lấy lại được tiền không”, bà Xuân nghẹn lời.
Ông Lê Văn Ngự (85 tuổi, sống cạnh nhà bà Xuân) kể, cả đời 2 vợ chồng ông cày thuê cuốc mướn, bớt từng con cá trong bữa ăn, tằn tiệm lắm mới có được 50 triệu đồng gửi vào QTDND xã Hoằng Đồng với hy vọng sau khi chết có chút tài sản để lại cho người con gái bị thần kinh. Nay, số tiền ấy có nguy cơ mất khiến vợ chồng ông Ngự như ngồi trên lửa. Ông Ngự đau xót: “Vợ chồng tôi già cả, lại phải nuôi đứa con gái bị bệnh thần kinh bẩm sinh đã ngoài 40 tuổi. Tích góp được ít tiền gửi vào lấy lãi, chỉ mong sao có chút dự trữ lúc ốm đau lấy đó mà chi tiêu, ai ngờ nên cơ sự này. Nếu số tiền trên không lấy được tôi cũng chả thiết sống, chỉ lo cho đứa con gái bị thần kinh, nó sẽ sống thế nào đây”.
Cùng chung tâm trạng trên, ông Hoàng Văn Xuyên (ở thôn 1, xã Hoằng Đồng, là thương binh) cho biết: “Gần 10 năm qua, hàng tháng gia đình đều dành khoản tiền lương của tôi để gửi vào QTDND xã Hoằng Đồng. Chẳng dám ăn, dám tiêu, chúng tôi cũng đã tiết kiệm được trên 70 triệu đồng. Hiện căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, mưa dột tứ phía, nhiều đêm vợ chồng phải lấy áo mưa che tạm một góc ngồi cho đỡ ướt. Dự định đầu năm gia đình rút tiền về để sửa sang lại căn nhà, không ngờ bây giờ có nguy cơ bị mất trắng”.
Bỗng dưng thành con nợ
Thông tin QTDND xã Hoằng Đồng mất khả năng thanh toán nợ khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị xáo trộn. Người hoài nghi bực tức, người hốt hoảng, lo lắng, không ít gia đình lục đục vì đã trót gửi tiền vào đây. Rót vội chén nước, chị Hà Thị Vân (ở thôn 1, xã Hoằng Đồng) ấm ức: “Vợ chồng tôi gửi vào đó 92 triệu đồng, khi gửi cả 2 nhất trí nhưng giờ bị mất, không có tiền anh ấy lại cáu gắt vợ con”.
Ngoài những trường hợp gửi tiền có nguy cơ bị mất, theo tìm hiểu của PV, rất nhiều gia đình tại đây bỗng trở thành con nợ của QTDND xã Hoằng Đồng. Theo trình bày của anh Nguyễn Tam Thuận (ở xóm 8, xã Hoằng Đồng), trong khi gia đình gửi vào đó 70 triệu đồng vẫn chưa lấy ra được thì mới đây họ lại được công an thông báo gia đình có vay QTDND cũng với số tiền trên.
Tương tự, gia đình ông Lê Đình Bình (hàng xóm anh Thuận) cũng gặp phải tình cảnh trớ trêu trên. Theo đó, cách đây 3 tuần, gia đình ông Bình bất ngờ được cơ quan công an đến thông báo đang nợ QTDND xã Hoằng Đồng 80 triệu đồng. Ông Bình bức xúc: “Không biết họ làm như vậy với mục đích gì, khi hay tin tôi rất hốt hoảng nhưng được công an bảo viết giấy cam đoan không vay là được”.
Còn rất nhiều hộ gia đình khác như ông Hoàng Ngọc Thức (thôn 2), ông Lê Cảnh Long (thôn 5), bà Lê Thị Hạnh (thôn 2)… chỉ được biết mình có vay nợ QTDND xã Hoằng Đồng khi công an đến xác minh. Cũng chính vì những khoản nợ “trên trời” ấy đã khiến nhiều gia đình lục đục, nghi kỵ lẫn nhau.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Trương Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng cho biết, QTDND xã Hoằng Đồng được thành lập vào năm 2008. Hiện Qũy này cho các doanh nghiệp vay khoảng 62 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Tính đến ngày 13/5, toàn xã có 304 hộ đang có tiền gửi với số tiền khoảng 9 tỷ đồng. Cũng theo ông Mạnh, ngoài xã Hoằng Đồng, một số xã lân cận của huyện Hoằng Hóa cũng có nhiều người dân gửi tiền vào Quỹ này.
QTDND xã Hoằng Đồng đã tiến hành cho vay 62 tỷ đồng (trên tổng vốn 66 tỷ đồng), chủ yếu cho các doanh nghiệp bên ngoài vay. Sau một thời gian hoạt động Quỹ đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, cho vay sai đối tượng, huy động vốn với lãi suất vượt quá quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, Quỹ này đã lập khống chứng từ, giả mạo hồ sơ để hợp thức hóa các khoản tiền đã cho doanh nghiệp vay. Hiện QTDND xã Hoằng Đồng đã mất khả năng thanh toán.
Theo Chủ tịch UBND xã
Ngọc Hưng

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa
Thời sự - 2 giờ trướcNạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi việc sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước hoàn tất, ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng đã cập nhật lại thông tin cá nhân của từng công dân.

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ
Thời sự - 5 giờ trướcNgười chồng cho biết khi ông đang cấy lúa, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng. Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 9 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Thêm nhiều trường hợp phải đóng BHXH, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, mở rộng đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sốngGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.