Hàng xóm kể lại kỷ niệm với nghệ sĩ Phạm Bằng
GiadinhNet - Đến ngôi nhà 30 phố Hàng Giầy (Hà Nội) của NSƯT Phạm Bằng những ngày này, những người dân không khỏi chạnh buồn. Từ nay, con phố nhỏ sẽ không còn nhìn thấy người nghệ sĩ già đi về sớm tối, thỉnh thoảng mang lại những câu chuyện vui vẻ làm quà cho bà con lối xóm.
Chị Loan, một hàng xóm và cũng là bạn thân con gái nghệ sĩ Phạm Bằng chia sẻ, ngày xưa, do bằng tuổi nên chị chơi rất thân với chị Tần - con cả của NSƯT Phạm Bằng. Lúc đấy, chị còn gọi vợ chồng ông là cậu mợ vì hàng xóm thân thân thiết với nhau. Ở nhà, ông quý mến chị Hiên nhất (cô con gái thứ ba) do chị chưa lập gia đình. Những lúc ông bận, chị Hiên là người đứng ra quán xuyến công việc của cửa hàng bánh trôi tàu cho bố yên tâm đi diễn. Hai bố con rất thân thiết và cùng đỡ đần nhau duy trì quán.
Cách đây 2 tháng, ông có sang Singapore chữa bệnh rồi ở lại TPHCM với con gái thứ tên là Hiền. Sau đó, chị Tần ở bên Đức có về thì ông chuyển ra Hà Nội để con cái tiện chăm sóc. Tại đây, chị Tần, chị Hiên, anh Tùng (con trai ông Bằng) đều dốc sức chăm sóc ông.
Khách đến thăm ông ốm rất đông, mọi người đều đến thầm lặng không ầm ĩ. Nhiều nghệ sỹ gạo cội, diễn cùng sân khấu đến thăm ông cả miền Nam, miền Bắc. Ông được mọi người rất nể trọng.
Bình thường, chị Tần cũng thường xuyên ở Đức về thăm bố. Năm vừa rồi ông bệnh, chị cũng về thăm tới 4 lần và mới đi sang Đức cách đây ít ngày. Con trai ông Bằng cũng vừa mới lấy vợ được chừng một tháng, lúc ông vừa đi chữa bệnh về, tình trạng sức khỏe có khá lên. Anh Tùng yêu từ lâu nhưng giờ mới cưới để lo chữa bệnh xong cho bố. Con dâu ông rất ngoan ngoãn, hiền lành. Nói chung, gia đình ông ấm êm, anh chị em quý mến, hòa thuận nhau. Ông đã có đủ con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, thậm chí có cả chắt.
Vợ ông Bằng ngày xưa rất đẹp. Lúc bà nhà mất, ông Bằng rất suy sụp tại ai cũng biết hai ông bà rất yêu nhau. Sau đấy, ông đi diễn nhiều để vơi bớt đi nỗi buồn và vẫn tiếp tục duy trì bán quán. Cả nhà ông ai cũng tốt tính, ăn ở hiền lành, phúc đức. Con cái có học có hành. Hàng xóm láng giếng ít ai biết ông mắc bệnh từ trước. Bình thường, ông vẫn hay đi lại khắp phố rất khỏe mạnh, thậm chí còn đi xe máy để đi diễn. Chỉ khoảng 3 - 4 tháng nay, ông mới phát bệnh. Năm 2013, ông bận nhiều công việc và sức khỏe yếu nên gia đình mới quyết định nghỉ bán hàng.
Đỗ Anh-Thu Thủy-Nguyễn Trang