Hà Nội: CSGT ngăn cản một người phụ nữ trung tuổi tự tử xuống sông Tô Lịch

| Xã hội

Khi phát hiện có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có ý định tự tử từ trên cầu Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội), lực lượng CSGT, đội CSGT số 3 (Công an TP. Hà Nội) đã nhanh chóng khống chế ngăn cản hành động dại dột của người phụ nữ này.

Vào khoảng 15 giờ chiều 12/8, tại khu vực cầu Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội), các đồng chí CSGT thuộc Đội CSGT số 3 (Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ quanh khu vực này đã ngăn cản thành công một phụ nữ có ý định tự vẫn.

csgt
Người phụ nữ có ý định tự tử dưới sông Tô Lịch đã được các đồng chí CSGT ngăn cản kịp thời (nguồn otofun).

Theo đó, vào thời gian trên, một người phụ nữ trèo lên lan can cầu Trung Hòa, đồng thời có biểu hiện muốn nhảy xuống sông Tô Lịch để tự tử. Thấy người phụ nữ có biểu hiện lạ, các đồng chí CSGT đã đến khuyên ngăn và người phụ nữ đã đi xuống nhưng ít phút sau, người phụ nữ này tiếp tục quay lại khu vực bờ sông để tự tử.

Nhận thấy hành động nguy cấp trên, các đồng chí CSGT đã nhanh chóng khống chế, kéo lại và trấn an giúp người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

csgt

Niềm vui của các đồng chí CSGT đội CSGT số 3 vui mừng khi giải cứu thành công người phụ nữ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Đỗ Hữu Vỹ công tác tại đội CSGT 3, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 15h (12/8), tôi đang chuẩn bị thay ca trực thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ trung tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn ngồi bên phía thành cầu Trung Hòa theo hướng Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng. Tôi cùng với một em sinh viên thực tập là Nguyễn Viết Quốc tiến lại thì thấy người phụ nữ tỏ vẻ rất căng thẳng. Sau đó, tôi khuyên chị này đứng dậy và đi về, nhưng chị này đi được khoảng 5 phút thì tôi lại phát hiện quay lại. Thấy vậy, tôi liền đi theo thì phát hiện chị này bước ra gần mép sông và định nhảy xuống".

Ngay sau khi giữ được người phụ nữ này, Đại úy Vỹ cùng đồng đội đã trực tiếp đưa người phụ nữ này về nhà tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội). Trên đường về, người phụ nữ cho hay mình năm 1979, tuy nhiên lý do tự tử thì không chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.