Hành khách bức xúc vì Vietnam Airlines “đem con bỏ chợ”
Hàng trăm hành khách trên chuyến bay VNA376 khởi hành từ TPHCM đi Vinh lúc 15 giờ 15 ngày 11/2, đã bức xúc trước cách xử lý tình huống của Vietnam Airlines khi chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng do thời tiết xấu.
Chúng tôi được thông báo vì lý do thời tiết xấu, không thể hạ cánh xuống sân bay Vinh. Bị lỡ chuyến, mất thời gian là việc không ai muốn nhưng chúng tôi quá bức xúc trước cách xử lý tình huống của hãng bay.
![]() |
|
Phải phản ứng mạnh, hành khách mới được hoàn tiền chênh lệch ngay tại sân bay Đà Nẵng |
Nhiều hành khách bị lỡ chuyến về Vinh, vạ vật ở sân bay Đà Nẵng và cả hành khách muốn ở qua đêm tại Đà Nẵng, để chờ sớm mai bắt xe về Vinh cũng không biết ở lại ở đâu.
![]() |
|
Đến 19 giờ tối, nhiều hành khách vẫn chưa biết tìm
phương tiện nào để về Vinh |
Chị Nguyễn Thị Trâm - một hành khách trên chuyến bay - mang theo con mới 3 tháng tuổi, lo lắng: “Ở đây lạ nước lạ cái, lại chiều tối, muộn như thế này, không biết tìm chỗ nghỉ ở đâu cho cháu nhỏ qua đêm. Các anh chị có biết khách sạn nào ở gần đây không, cứ như bị “đem con bỏ chợ” hỏi sao chúng tôi không bức xúc”.
![]() |
|
Chị Trâm vẫn chưa biết đêm nay chị và con trai mới 3 tháng tuổi sẽ nghỉ ở đâu để đợi bắt xe về Vinh |
Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Hoàng - Phó trưởng trung tâm khai thác Đà Nẵng - cho biết: “Chuyến VNA376 từ TPHCM đi Vinh phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vì thời tiết mưa mù. Chúng tôi đã hoàn tiền chênh lệch mức 600.000 đồng/khách bình thường và 700.000 đồng/khách thương gia. Chúng tôi không tổ chức chuyến bay đưa khách về Vinh vì thời tiết dự báo tiếp tục xấu trong ngày mai, còn việc không đưa khách về Vinh bằng xe là để khách chủ động chọn phương tiện”.
Về việc nhiều khách muốn nghỉ qua đêm tại Đà Nẵng chờ phương tiện về Vinh nhưng không biết tìm chỗ nghỉ ở đâu, ông Hoàng cho biết: “Chúng tôi đã thông báo hành khách nào muốn nghỉ đêm tại Đà Nẵng sẽ được bố trí chỗ ở miễn phí và giữ nguyên mức hoàn tiền chênh lệch nhưng không thấy hành khách nào có nhu cầu” (?!).


