Năm nay, ngày lễ 30/4 và 1/5, cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ 5 ngày liên tục,tức là nghỉ từ thứ tư đến hết chủ nhật (30/4 đến hết 4/5).
Bắt đầu từ sáng nay 27/4, mặc dù trời mưa to, nhưng các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị rơi vào tình trạng tắc đường. Những dòng phương tiện nối đuôi nhau để nhích từng mét thoát khỏi nội thành.
Trên đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (Từ Liêm); đường Giải Phóng (Hoàng Mai); đường Xuân Thủy (Cầu Giấy); đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội)... sinh viên và người lao động ngoại tỉnh xếp kín dọc đường đợi bắt xe khách. Mỗi khi thấy chiếc xe khách tạt vào lề đường là đoàn người ùa ra đường để nhảy lên xe. Thế nhưng, chiếc xe nào khi xuất bến cũng rơi vào cảnh “nhồi nhét” nên những người đứng đợi ngoài đường ít có cơ hội để bắt được xe.
Bạn Hiệp (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: "Hôm qua, mình ra bến xe Mỹ Đình đặt vé về cho dịp 30/4 mà đã có 6 - 7 bạn cũng ra đặt vé rồi. Giá vé xe Văn Minh từ Hà Nội về Vinh là 200.000 đồng. Năm ngoái, do mải mê bận làm nên đến sát ngày, mình ra mua mà không còn vé để về quê."
Tận chiều tối tại Bến xe Mỹ Đình, dọc trục đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, lượng người tăng đột biến khiến giao thông khu vực này khá lộn xộn. Nặng nề nhất lúc này đã khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình bởi đây vốn là điểm quay đầu cho ô tô xe máy lưu thông trên đường Phạm Hùng. Những chiếc ôtô kềnh càng chầm chậm chuyển hướng khiến dòng phương tiện qua cửa bến rơi vào cảnh ùn tắc. Thêm vào đó, số lượng phương tiện đưa người nhà về quê la liệt khu vực này cũng góp phần không nhỏ vào tình cảnh khá hỗn loạn.
|
|
|
Lượng xe ùn ùn đổ về bến Mĩ Đình ngay từ sáng sớm |
Còn trong bến, tình hình cũng không mấy thoáng đãng hơn. Hàng trăm hành khách cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc biến khu vực nhà chờ của bến xe trở nên chật cứng. Trong phòng chờ và trước cửa bến, rất đông người đổ về mua vé. Hầu hết các cửa bán vé đều đông kín hành khách. Thậm chí, khu đợi của nhà bán vé hành khách ngồi la liệt để đợi chờ bạn bè, người thân đi về.
|
|
|
Hàng khách chen chúc trong bến mong chờ được xe để về quê
|
Tại bến xe Giáp Bát, các xe chạy tuyến Hà Nội – Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình… thường xuyên phải xuất bến trong tình trạng quá tải.
|
|
|
Nhiều hành khách cố bắt xe ngay ngoài đường |
Nhiều hành khách đi chặng ngắn như Hà Nội - Phủ Lý, Đồng Văn cũng phàn nàn, họ buộc phải trả giá vé đồng hạng như đi Nam Định vì nếu không nhà xe sẽ không chịu chở vì lỡ chuyến. Hầu hết hành khách đều phải chấp nhận lên xe với hy vọng nhanh chân để về quê.
Có nhiều hành khách chờ từ sáng đến tận chiều mới bắt được xe. Anh Hưng (sinh viên ĐH Giao thông vận tải) chia sẻ: "Học xong buổi cuối để nghỉ lễ, tôi ra bắt xe để về quê ngay, những ngày thường bắt xe về Hà Nam dễ lắm, nhưng hôm nay tôi chờ mấy tiếng liền mà không nhà xe nào cho đi,xe nào cũng bảo lỡ chuyến".
Tại các bến, trên chuyến xe về tuyến huyện, hành khách luôn bị nhồi nhét như xe chở lợn. Người được ngồi thì ít, người phải đứng thì đa phần. Bên cạnh đó, dù không được ngồi nhưng hành khách vẫn bị nhà xe “chặt chém” giá vé.
Đang chờ xe về Nghê An, Chị Hoài (công nhân) cho biết : "Giá vé xe hôm nay đắt gần gấp đôi so với ngày thường. Hôm trước tôi có ra mua vé tàu về Vinh nhưng hết vé, lại hay say xe mà nhìn xe nào cũng chật cứng khách thế này không biết có về quê nổi không".
Trong khi đó, các chuyến xe ô tô lên Tây Bắc, những ngày lễ 30/4 đa phần giá vé đều tăng và hành khách bị nhồi nhét. Bạn Vũ Thị Lê (sinh viên ĐH Công nghiệp) cho biết: "Xe lên Lai Châu vào ngày này tăng lên nhiều lần, xe đã vừa đông giá vé lại cao, nghĩ đến cảnh về quê nghĩ lễ mà tôi đã cảm thấy mệt rồi".
Tình trạng khách quá tải vào những ngày lễ không phải là chuyện lạ nhưng chưa có cách nào khắc phục được. Được biết ở Hà Nội lượng xe tăng cường về các tỉnh lên đến hàng nghìn chiếc nhưng cũng chưa thấm vào đâu bởi lượng khách về nghỉ lễ quá đông.
Sơn Nguyễn