Hành trình về quê ăn Tết của bé sinh trên máy bay
Chào đời trên máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific trong chuyến bay TPHCM - Vinh vào ngày 16/1, cậu bé Phạm Tuấn Vũ mới 9 ngày tuổi đã trở thành "công dân đặc biệt", được cả nước quan tâm.
![]() |
|
Gian nan đường về quê của gia đình Vũ sau khi cơn lũ đi qua |
Qua điện thoại, ông Châu khoe với phóng viên rằng cháu nội ông về quê ăn Tết trên chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Pacific, tại chính chiếc máy bay mà cách đây 9 ngày bé đã chào đời.
![]() |
|
Vũ vẫn ngủ ngon trong vòng tay của mẹ suốt chặng đường từ sân bay về nhà |
![]() |
|
Ông bà nội Vũ vui mừng khôn xiết giây phút đầu tiên được ôm cháu vào lòng |
Chị Lập - mẹ Vũ - chia sẻ trong cả chuyến hành trình Tuấn Vũ không hề khóc; nhưng vừa về đến nhà cháu đã òa khóc như thể vui mừng cho ngày gặp ông bà, người thân.
![]() |
|
Vũ được bà nội đưa vào phòng kín và ấm áp bên bếp lửa hồng ngày đông rét buốt |
Hãng hàng không Jetstar Pacific còn tặng hai mẹ con suất quà 5 triệu đồng, một cán bộ của hãng tặng 1 triệu đồng, giám đốc hãng tặng cặp vé máy bay miễn phí cho chị Lập và cháu Tuấn Vũ bay từ TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết.
![]() |
|
Qua một chặng đường cam go Vũ về quê vẫn khỏe mạnh,
hồng hào |
Lúc đó cháu bé đã lọt lòng mẹ, tôi hướng dẫn tiếp viên sơ cứu trong điều kiện thiếu dụng cụ y tế để cấp cứu cho ca sinh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con. Lúc máy bay đã hạ cánh, hai nhân viên y tế của sân bay đến, tôi lại hướng họ thực hiện thủ thuật cắt rốn cho cháu bé, cầm máu cho người mẹ ngay trên máy bay trước khi xuống xe cứu thương đến bệnh viện dưỡng sinh. Cảm ơn cháu Tuấn Vũ đã cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp cứu người của mình”.
![]() |
|
Tuấn Vũ trong vòng tay yêu thương của đại gia đình |
Ông nội cháu Vũ cảm động: “Cháu Tuấn Vũ đã chào đời an toàn trên máy bay trong giây phút hiểm nguy. Giờ cháu được trở về quê khỏe mạnh, xinh xắn thế này là phúc lộc lớn ngày xuân của cả đại gia đình. Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng đầy tình nghĩa của hãng hàng không Jetstar Pacific, BS Cù Xuân Thanh và hành khách cùng đồng hành đã tặng cho đại gia đình tôi món quà quý báu này”.





