Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình viết tự truyện của anh chàng xương thủy tinh

Thứ hai, 07:28 10/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Mắc bệnh xương thủy tinh khi còn bé nhưng Vũ Ngọc Anh (SN 1987) không chịu đầu hàng số phận. 18 tuổi rời khỏi gia đình, trong hơn 10 năm sống tự lập, cậu đã đặt chân đến gần 20 tỉnh, thành với hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu. Tất cả những kỷ niệm, cảm xúc... của 10 năm qua đã được Ngọc Anh kể lại trong cuốn tự truyện “Không thể vỡ”.

 

Vũ Ngọc Anh ký tặng độc giả 
trong ngày ra mắt tự truyện. 	
Ảnh: HTL
Vũ Ngọc Anh ký tặng độc giả trong ngày ra mắt tự truyện. Ảnh: HTL

 

28 tuổi, 150 lần gãy xương

Vũ Ngọc Anh là con trai duy nhất trong một gia đình ở xứ thuốc lào Tiên Lãng (Hải Phòng). Lúc mới sinh, cậu là một đứa trẻ rất khôi ngô, thế nhưng không ai ngờ, khi lớn lên cậu lại phải chịu một số phận đầy trở trêu. Từ khi lẫm chẫm biết đi, Ngọc Anh đã bị chấn thương liên tục. Cứ mỗi lần cử động mạnh hay vấp ngã cậu lại bị gãy tay, gãy chân... phải đi bệnh viện bó bột. Thấy xương con quá yếu, gia đình vội đưa cậu đi khám ở Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) thì được chẩn đoán là bệnh xương thủy tinh.

Lần giở lại ký ức đã qua, Ngọc Anh thoáng ngậm ngùi: “Xương tôi rất dễ gãy, đến nỗi tôi như quen với cái đau và lâu lâu xương không gãy lại cảm thấy nhớ. Tôi nhớ rất rõ, 28 năm có mặt trên cuộc đời này, tôi đã phải trải qua 150 lần bị gãy xương. Tôi không sợ nỗi đau về thể xác, tôi chỉ sợ mình chìm đắm trong sự mặc cảm của một người phải cố định mình trên chiếc xe lăn và nhìn mặt đất cách mình 80cm”.

Ngọc Anh kể, hồi đi học, cậu hay bị bạn bè trêu chọc. Lớp học ở tầng 2 nên mỗi khi tan trường, bao giờ cậu cũng là người rời khỏi lớp cuối cùng vì phải chờ mẹ đến đón và đưa xuống cầu thang. Nhiều lúc cậu rất sợ đến trường nhưng vì quyết tâm vượt lên số phận nên cậu vẫn theo học đến cùng. Năm lớp 8, Ngọc Anh được một người bạn của bố thanh lý cho một bộ máy tính cũ và đó là bước ngoặt đưa cậu đến với thế giới xung quanh.

Tốt nghiệp THPT, Ngọc Anh thi đỗ ĐH Hải Phòng nhưng khi nghĩ đến khoảng cách từ nhà đến trường hơn 40km, Ngọc Anh thoáng rùng mình, cậu nghĩ đến những phiền lụy mà mình có thể gây ra cho gia đình. “Tôi không vào đại học. Tôi đi học sửa chữa điện thoại và quyết tâm không để cha mẹ khổ thêm vì tôi nữa”, Ngọc Anh chia sẻ.

Nói đến nỗi khổ của cha mẹ, ký ức Ngọc Anh dội về câu chuyện đeo bám mình đến bây giờ khiến cậu luôn sợ những hộp sữa chua. Ngọc Anh ứa nước mắt kể lại: “Có lần nằm trong viện, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ và vô tư lắm, tôi nói với mẹ, con thèm ăn sữa chua và mẹ mua cho tôi một hộp. Tôi ăn ngon lành. Đến giờ ăn trưa thì mẹ gọi một bát phở, tôi ăn hết bánh chỉ còn lại nước. Lúc đó mẹ tôi mới bưng bát nước thừa đó lên húp. Tôi hỏi sao mẹ không ăn, mẹ bảo mẹ no rồi. Mãi sau này tôi mới biết khi tôi ăn hộp sữa chua là tôi cũng ăn mất phần bữa trưa của mẹ”.

Chưa bao giờ dừng lại...

“Trong suy nghĩ non dại thời thơ bé, tôi cứ ước giá như mình có được đôi chân khỏe mạnh có thể đi lại bình thường như bao người khác, nhưng ước mơ đó đã không trở thành hiện thực. Thế nên, tôi lại ước, dù chân không khỏe nhưng tôi có thể đi được bất cứ nơi đâu tôi muốn. Cái ước mơ ấy trở thành một điều gì đó thôi thúc tôi phải đi, đi thật nhiều để khám phá và nuôi dưỡng sự hiểu biết...”, nghĩ thế, Ngọc Anh quyết định rời khỏi nhà năm 18 tuổi. Khi bày tỏ ý định này, cậu bị tất cả các thành viên trong gia đình phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, vì đã quyết tâm nên Ngọc Anh vẫn dứt khoát ra đi bằng mọi giá. Ngày cậu lên đường, bố rơm rớm nước mắt nắm lấy tay cậu dặn: “Nếu gặp khó khăn con phải báo cho gia đình hoặc con hãy quay về với bố mẹ”...

“Ngày quyết định ra đi, mình đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến bố mẹ, anh chị luôn luôn phải lo lắng cho mình. Mình lại là con trai, có rất nhiều trách nhiệm mà gia đình cần mình gánh vác... Quãng thời gian này có thể nói là rất khó khăn về mặt tinh thần đối với mình. Nhưng nếu không đi, có lẽ mình sẽ mãi là một “thằng què” chỉ biết dựa dẫm”, Ngọc Anh trải lòng.

Rời Hải Phòng lên Hà Nội với hai bàn tay trắng và chỉ có một thân một mình, Ngọc Anh phải đối diện với bao sự khó khăn và mặc cảm. Nhưng để thử thách sự mạnh mẽ của bản thân, cậu quyết làm mọi việc một mình, không nhờ đến bất kỳ ai. Ngọc Anh đã phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ sửa chữa điện thoại, máy vi tính, quản trị mạng xã hội... Ở thời điểm hiện tại, ngoài công việc chính của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Ngọc Anh còn quản lý một công ty vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam, quản lý và phát triển một quỹ hỗ trợ xương thủy tinh Việt Nam để giúp nhiều người đồng cảnh. Đặc biệt, Ngọc Anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện đưa áo ấm đến trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Chính nhờ những chuyến thiện nguyện mà Ngọc Anh đã có cơ hội đến Thái Nguyên, Hà Giang... thậm chí sang cả Campuchia.

“Thực ra khi phải ngồi trên chiếc xe lăn, bạn sẽ muốn mình đi rất nhiều. Đi để biết ngoài kia đẹp thế nào, người ta đang sống ra sao chứ không phải ngồi một chỗ ngắm nhìn cuộc sống qua tivi và sách báo. Mình đã kém may mắn rồi nên lúc nào cũng đặt mình vào vị trí kém may mắn hơn nữa để mình cố gắng...”, Ngọc Anh tâm sự.

Những chuyến đi đã để lại trong cậu những trải nghiệm thú vị, giúp cậu thắp sáng thêm niềm tin và sự lạc quan. Với Ngọc Anh, mỗi mảnh đất đi qua, mỗi con người gặp gỡ, mỗi kỷ niệm chợt đến... đều khiến cậu muốn kể lại trong những trang viết. Và trong vòng 5 tháng ròng rã, Ngọc Anh đã viết lại những hành trình hơn 10 năm qua của mình. Cuốn tự truyện “Không thể vỡ” cũng là tên chiếc xe lăn đã gắn bó với Ngọc Anh qua biết bao chặng đường, chứng kiến những tình yêu, niềm đam mê, sự quyết tâm và nỗ lực của cậu.

Ngọc Anh cho biết, cậu sẽ trích một phần tiền bán sách để góp vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam. Và sau khi ra mắt cuốn tự truyện này, cậu sẽ tập trung hơn vào công việc kinh doanh và lo cho gia đình. Tuy nhiên, cậu cũng khẳng định chắc nịch rằng, hành trình “Không thể vỡ” của cậu sẽ không bao giờ dừng lại.

Hà Tùng Long

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển đón Tết dương lịch ở Đà Lạt

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển có một chuyến đi ý nghĩa chào đón Tết dương lịch ở Đà Lạt. Cả 3 bé đều hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên ba mẹ.

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

Giải trí - 16 giờ trước

Vai diễn Tam Mao trong bộ phim truyền hình "Tam Mao phiêu lưu ký" (1996) đã từng giúp nam diễn viên này trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng khắp châu Á.

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã vào vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Ở trong phim già vàng này, vai diễn của nam nghệ sĩ gạo cội có nhiều điểm khác biệt với đời thực.

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi

Đầu năm 2026: Vợ sao nam vừa sinh con ở tuổi 58, netizen bùng nổ tranh cãi

Giải trí - 20 giờ trước

Sao nam này "mở bát" năm 2026 bằng 1 tin vui nhưng thái độ của netizen lạ lắm!

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc ngọt ngào và nhiều tài lẻ.

Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp đáng nhớ trong cuộc đời của bố mẹ tỷ phú Chính Chu, ca sĩ Hà Phương đã chu đáo tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng và trang trọng để kỷ niệm 60 năm ngày cưới.

Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở Thủ Đức, Vũng Tàu, nhà quận 1: Hôn nhân viên mãn, 41 tuổi trẻ như gái 20

Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở Thủ Đức, Vũng Tàu, nhà quận 1: Hôn nhân viên mãn, 41 tuổi trẻ như gái 20

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 41, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn bên chồng nổi tiếng từ kinh tế đến hôn nhân.

Top